Nhiếp ảnh gia sen Việt ăn tết với sen Úc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu ai hỏi tết nay ăn tết thế nào, kỷ lục gia chụp ảnh sen Trần Bích chỉ nheo mắt cười tiết lộ: "Lại ăn tết với sen thôi!".
 Sen vàng tại khu du lịch Blue Lotus Corchrane (Úc) - Ảnh: TRẦN BÍCH
Sen vàng tại khu du lịch Blue Lotus Corchrane (Úc) - Ảnh: TRẦN BÍCH
Những ngày cuối năm Đinh Dậu, nhiếp ảnh gia Trần Bích lại bay đi Úc. Chuyến đi kéo dài đến tận ngày 25-2 chỉ để thỏa mãn niềm đam mê chụp sen.
Bán ảnh triển lãm làm từ thiện
Đây là mùa tết thứ hai Trần Bích đến Úc chụp sen. Nơi Trần Bích đến là khu du lịch sen Blue Lotus Cochrane, vùng Yarra Junction, bang Victoria, miền nam nước Úc. Chủ trang trại đã trồng các giống sen, súng làm khu du lịch, bán vé cho khách tham quan. Trần Bích lý giải nguyên nhân anh thích sen ở đây: "Sen có màu đẹp lắm. Có lẽ do khí hậu, thổ nhưỡng... nên sen có màu vàng, màu đỏ khác hẳn!".
Có thể không ngoa khi nói ở Việt Nam, chỗ nào có sen là nơi đó in dấu chân Trần Bích. Từ Sài Gòn xuống Long An, Đồng Tháp rồi trở ra Phan Thiết, Nha Trang, Quảng Ngãi, Huế, Hà Nội, Bắc Ninh... nơi đâu nghe có sen đẹp là Trần Bích tìm tới. Anh mê sen đến mức nằm trong bệnh viện phẫu thuật tim, thấy trên tầng thượng bệnh viện có mấy chậu sen, anh lại kêu người nhà đem máy ảnh vào chụp sen chậu cho đỡ nhớ!
Mà hoa lắm khi cũng đỏng đảnh, không ít lần anh đến nơi thì sen đã tàn, đành ngậm ngùi về không. Hay có lần nghe tin từ một ngôi chùa ở Hà Nội báo là giống sen tịnh đế quý hiếm của chùa mới nở đêm qua, anh tức tốc mua vé máy bay ra Hà Nội. Đến nơi thì hỡi ôi, sau trận dông, đóa hoa sen tịnh đế đã bị gió mưa làm xơ xác...
Từ năm 2009 đến nay, anh tổ chức trên 20 triển lãm ảnh sen, giữ kỷ lục Việt Nam về người triển lãm ảnh sen nhiều nhất. Chụp sen và triển lãm ảnh sen làm từ thiện là niềm vui của Trần Bích. Bán được bao nhiêu ảnh sen là anh làm từ thiện hết bấy nhiêu. Những triển lãm ảnh sen của Trần Bích thường bán được cả hàng trăm triệu đồng tiền ảnh.
 Nhiếp ảnh gia Trần Bích - Ảnh: NVCC
Nhiếp ảnh gia Trần Bích - Ảnh: NVCC
"Chiến" với ruồi, mì gói để có ảnh đẹp
Chụp sen trong nước chưa thỏa, Trần Bích còn đi chụp sen ở Mỹ, Canada, Trung Quốc, Úc... Về chuyến đi chụp sen ở Yarra Junction, Úc, Trần Bích chia sẻ nơi đây là vùng hẻo lánh, phương tiện thiếu thốn. Chuyến đi đầu do chưa chuẩn bị kỹ, nửa tháng trời Trần Bích chỉ ăn mì gói để chụp sen. 
Một nỗi ám ảnh nữa với Trần Bích ở Blue Lotus Cochrane là ruồi. Những con ruồi ở đây rất to, cắn rất đau. Anh kể: "Ở Việt Nam mình lội hồ sen, mải mê chụp đến khi ngước lên thấy sâu, kiến... lọt vào cổ áo thì gạt đi. Nhưng ruồi ở đó lấy tay quơ cũng không đuổi hết".
Bù lại, ông chủ hồ sen rất có cảm tình với nhiếp ảnh gia đến từ phương xa này. "Thỉnh thoảng ông ấy cho đi nhờ xe vì khu này rộng hàng mấy hecta, tôi đi bộ không hết. Có hôm trời mưa, thấy tôi ướt ông bèn dừng xe, cởi áo mưa khoác cho tôi. 
Những tình cảm đó làm tôi thấy thật cảm động" - Trần Bích tâm sự. Gọi Trần Bích là "tiến sĩ sen", ông chủ hồ còn đặt một tấm bảng giới thiệu tác phẩm - tác giả Trần Bích bên hồ sen.
Và tết năm nay Trần Bích lại lên đường "ăn tết" với sen Úc!
Quang Thi (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...