Noo Phước Thịnh: Gia đình tôi thích Mai Phương Thúy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Noo Phước Thịnh lên tiếng về tin đồn tình cảm với Mai Phương Thúy. Nam ca sĩ khẳng định cả hai gắn bó thân thiết, đến độ 'chẳng cần nói gì, chỉ nhìn nhau một phát là hiểu luôn'.
Noo Phước Thịnh - Mai Phương Thúy hiện là một trong những cặp đôi gây tò mò nhất showbiz Việt. Cả hai liên tục “thả thính”, dành những lời ngọt ngào trên mạng khiến nhiều người không khỏi nghi vấn. Dù vậy, vẫn có không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò mà nam ca sĩ muốn dựng nên để thu hút dư luận.
Chia sẻ về tính cách của Hoa hậu Việt Nam 2006, giọng ca Giá như bộc bạch: “Nhìn vậy thôi chứ Thúy nhỏ bé lắm. Tôi hiểu cô ấy đủ để thấy cô ấy là một người rất thông minh. Đến lúc này, tôi và Thúy chẳng cần nói gì, chỉ nhìn nhau một phát là hiểu luôn…”.
 
Noo Phước Thịnh lên tiếng về mối quan hệ với Mai Phương Thúy. Ảnh: NVCC
Noo Phước Thịnh lên tiếng về mối quan hệ với Mai Phương Thúy. Ảnh: NVCC
Đặc biệt, Noo Phước Thịnh tiết lộ nàng hậu rất được lòng gia đình anh. Nam ca sĩ nói: “Ba mẹ tôi rất thích Thúy. Tôi tuổi thìn, Thúy cũng tuổi thìn. Mẹ tôi tuổi tuất, mẹ Thúy cũng tuổi tuất luôn”. Ngoài ra, trước những lời đồn đại, anh cho biết mình không thừa nhận bất kỳ điều gì về mối quan hệ của cả hai. Giọng ca Thương em là điều anh không thể ngờ thích “úp mở” để tạo sự tò mò cho công chúng.
Chia sẻ với Thanh Niên, Noo Phước Thịnh nói: “Cái quan trọng là nếu tôi ngồi đây, nói tình cảm giữa tôi và Thúy là tình cảm gì thì… mọi người đâu có tin. Nhưng tại sao mình phải nói ra, mình thích để như vậy, mãi mãi nó sẽ là một dấu hỏi. Còn những câu chuyện ngoài kia, tin hay không tin, xin cho phép tôi không quan tâm đến. Quan trọng là người trong cuộc biết nhau. Xã hội phát triển, tất cả mọi người đều là những người thông minh, những người sáng suốt. Chả ai đi làm chuyện cưỡng ép. Còn chuyện tình cảm gì (với Mai Phương Thúy) thì cho tôi nói thẳng luôn tôi úp mở cho vui. Mọi người tha hồ mà bình luận về mối quan hệ này”.
 
Mai Phương Thúy bộc bạch về chuyện tình tin đồn với Noo Phước Thịnh. Ảnh: NVCC
Mai Phương Thúy bộc bạch về chuyện tình tin đồn với Noo Phước Thịnh. Ảnh: NVCC
Về phía Mai Phương Thúy, cô vô cùng ấp úng khi bị hỏi về chuyện tình cảm với Noo Phước Thịnh. Người đẹp bối rối chia sẻ với chúng tôi: “Nếu một ngày tôi và Noo Phước Thịnh hẹn hò thì không giấu được ai đâu. Cũng không cần công bố đâu. Nhưng chúng tôi là bạn bè tốt mà, sao có thể hẹn hò được”.
Đặc biệt, khi được hỏi lúc nào nghĩ đến việc kết hôn, Hoa hậu Mai Phương Thúy bộc bạch: “Tôi thực sự nghĩ mình còn rất trẻ, chưa đủ trưởng thành và chín chắn để kết hôn… Tôi kết hôn muộn vì muốn toàn tâm toàn ý cho gia đình”.
Đồng thời, cô thừa nhận bản thân là fan cứng của “tri kỷ” Noo Phước Thịnh, có thời gian dài dõi theo anh. “Ngày xưa Noo mới vào nghề, tôi đã là hoa hậu rồi. Tôi đi dự sự kiện, có nghe Noo hát và thấy bạn rất tài năng. Tôi đã trở thành fan girl cuồng nhiệt từ ngày đấy. Sau này, bạn thành công hơn, tôi thấy rất vui vì tình cảm, sự hâm mộ mình dành cho bạn từ xưa là đúng đắn”, nàng hậu chia sẻ.
Theo Đăng Bách - Anh Thư (TNO)

Có thể bạn quan tâm

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

(GLO)- MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của ca sĩ Tùng Dương đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt khi đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu. Việc làm mới ca khúc vốn đã đạt tỷ view trước đó là một nỗ lực lớn của nam ca sĩ, khẳng định đẳng cấp của giọng ca divo này.

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Nhiều nghệ sĩ Việt đến buổi ra mắt phim "Mưa đỏ" tối 20/8. Nhiều diễn viên xúc động khi thưởng thức tác phẩm tái hiện và hư cấu sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tiến đến cột mốc ký kết Hiệp định Paris 1973.

null