Những tấm lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xuất phát từ lòng thương người, nhiều gia đình sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng việc làm thiết thực, được mọi người trân quý, học tập và làm theo. 
Sau khi cha mẹ ly hôn, 3 chị em Phạm Minh Thư (SN 2006), Phạm Minh Ánh (SN 2010) và Phạm Quốc Trọng (SN 2012) ở với cha tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Không lâu sau đó, khi mẹ đi lấy chồng khác, cha lâm bệnh nặng qua đời, các em chịu cảnh bơ vơ, nương tựa vào nhau mà sống.
Thấy gia cảnh các em quá bất hạnh, bà Trần Thị Hà (thôn 7) bàn bạc với gia đình nhận giúp đỡ 3 chị em. Gia đình bà Hà thường thăm hỏi, giúp đỡ nhu yếu phẩm, quần áo, giày dép, đồ dùng học tập, xe đạp, giường nằm cho 3 chị em Thư. Đặc biệt, gia đình bà Hà còn nhận nuôi dưỡng em Trọng trong 5 năm (2021-2026). Bà Hà chia sẻ: “Gia đình tôi chưa khá giả gì và đang còn nhiều việc phải lo, nhưng nhìn thấy các cháu nhỏ mồ côi cha tội nghiệp quá! Gia đình bớt ít thời gian, đồ đạc để giúp các cháu, động viên cố gắng học hành, chăm sóc lẫn nhau”.
Nhận thấy việc hiến máu tình nguyện (HMTN) là nghĩa cử cao đẹp, cứu giúp bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo, năm 2016, bà Lê Thị Nhung (tổ 4, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) quyết định tham gia hiến máu. Sau đó, bà tham gia HMTN thường xuyên hơn và thấy tinh thần phấn chấn, người như khỏe hơn. Thấy vậy, các con của bà cũng cùng nhau đi hiến máu. Đến nay, bà Nhung đã 10 lần tham gia HMTN, con trai bà là anh Phan Văn Sĩ thì có 7 lần, con dâu là Nguyễn Thị Phương Thảo cũng 3 lần hiến máu. 
PK. Minh-Dũng. Ảnh: Hoàng Cư
Gia đình ông Trần Văn Dũng (tổ 4, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) là tấm gương sáng trong phong trào HMTN tại địa phương. Ảnh: Hoàng Cư
Đến nay, ông Trần Văn Dũng (tổ dân phố 4, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) cũng đã 5 lần HMTN, bà Lê Thị Minh (vợ ông Dũng) và chị Trần Lâm An (con gái) mỗi người cũng đã 2 lần hiến máu. Ông Dũng chia sẻ: “Trước đây, mẹ tôi bị bệnh nặng, cần máu cấp cứu và có người không ngần ngại cho đi những giọt máu quý của mình để giúp cứu sống mẹ tôi. Biết ơn hành động tốt đẹp đó, tôi quyết định tham gia HMTN như một cách trả ơn cuộc đời. Tôi cũng vận động vợ con cùng tham gia phong trào HMTN. Sắp tới, con gái thứ 2 là Trần Lâm Anh cũng đăng ký HMTN”.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tích-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Diên Hồng-cho hay: “Nhiều người trong gia đình bà Lê Thị Nhung tiên phong tham gia phong trào HMTN. Đây là nghĩa cử tốt đẹp, nhân văn”.
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-cho biết: “Những việc làm tình cảm, nhân đạo là rất quý, không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với người được giúp đỡ mà còn được xã hội ghi nhận và tôn vinh, nhất là trong thời gian dịch giã khó khăn. Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích mọi người tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần vào công tác an sinh xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

(GLO)- Chiều 14-8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Kỳ Đồng (TP. Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 200 triệu đồng để xây Khu vực phòng chờ cho người nhà bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo.

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

null