Những cán bộ nào liên quan đến nữ trưởng phòng đánh tráo thân phận ở Đắk Lắk?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp cho ý kiến về Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số cán bộ liên quan đến việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa dùng bằng cấp và tên tuổi của chị gái để làm việc việc và thăng tiến lên chức Trưởng phòng Quản Trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Ngày 11-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp phiên đột xuất để cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
 
Bà Trần Thị Ngọc Ái Sa
Theo đó, kỳ họp cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các ông Trần Phú, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giai đoạn 2005 - 2010, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Bùi Văn Bang, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Bạch Văn Mạnh, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giai đoạn 2016-10-2018 (hiện là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ).
Theo tìm hiểu của phóng viên, 3 nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk có liên quan đến trách nhiệm trong việc tuyển dụng, điều động, kết nạp đảng, bổ nhiệm bà Ái Sa.
Cụ thể, từ tháng 5-2005 đến tháng 5-2011, bà Sa phụ trách kế toán rồi làm Kế toán trưởng tại Nhà khách tỉnh Đắk Lắk (thuộc Văn Phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk), là thời điểm ông Trần Phú làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tháng 5-2011, bà Sa được điều động về làm kế toán tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk rồi bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Quản Trị. Đây là giai đoạn do ông Bùi Văn Bang làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk. Bà Sa được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản Trị trong thời gian ông Bạch Văn Mạnh làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, từ đơn tố cáo nặc danh, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xác định bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu là Trần Thị Ngọc Thêm đã dùng bằng cấp 3 và tên tuổi chị gái để làm việc và thăng tiến.
Ngày 23-10, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định khai trừ Đảng đối với bà Sa. Cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ra quyết định buộc thôi việc đối với bà Sa.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null