Người phụ nữ tay cầm con rắn khi lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi giếng hoang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi giếng hoang, người phụ nữ này tay cầm theo một con rắn.

Ngày 14-3, một lãnh đạo UBND xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng và người dân vừa phát hiện, cứu được một phụ nữ bị rơi xuống giếng hoang sau nhiều ngày mất tích.

Người phụ nữ được đưa lên khỏi miệng giếng. Ảnh: Chụp màn hình

Người phụ nữ được đưa lên khỏi miệng giếng. Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, chiều 13-3, người dân nghe tiếng động lạ dưới một giếng hoang trên địa bàn xã Bình Thuận và khi lại gần quan sát thì phát hiện dưới giếng hoang có một phụ nữ nên hô hoán, nhờ người giúp đỡ.

Một lúc sau, nhiều người đi đường cùng lực lượng chức năng đã đưa máy móc, thiết bị tới hỗ trợ, đưa nạn nhân lên mặt đất.

Khi nạn nhân được đưa lên khỏi miệng giếng, tay còn cầm theo một con rắn.

Những người xung quanh đã lấy áo ấm khoác cho người phụ nữ và đưa nạn nhân đến bệnh viện thăm khám.

Con rắn được người phụ nữ mang lên bờ. Ảnh: Chụp màn hình

Con rắn được người phụ nữ mang lên bờ. Ảnh: Chụp màn hình

Lãnh đạo UBND xã Bình Thuận, cho biết nạn nhân là người tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột.

Theo tìm hiểu của PLO, nạn nhân trong vụ việc là bà NTT (52 tuổi, ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột).

Trước đó, vào ngày 10-3, bà T đi khỏi nhà, sau đó mất liên lạc nên người thân đã đăng tải thông tin, nhờ cộng đồng mạng cùng hỗ trợ tìm kiếm.

Trao đổi qua điện thoại, con gái bà T cho biết, hiện bà T đã ổn định sức khỏe, đang nghỉ ngơi ở nhà. "Con rắn cắn mẹ tôi là rắn thường, không có độc. Hiện mẹ tôi đã ổn định sức khỏe", con gái bà T nói.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.