Người đàn ông bị bắn khi đang nghe điện thoại trước cửa nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Người đàn ông ra trước cửa nhà nghe điện thoại thì bị nhóm đối tượng 3 người nổ súng bắn gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kon Tum đang điều tra vụ một người đàn ông bị bắn khi nghe điện thoại trước cửa nhà.
Trước đó, tối 24-3, anh Nguyễn Duy Quang (SN 1993; trú xã Vinh Quang, TP Kon Tum) cùng 2 người khác tới nhà của Trịnh Minh Vũ (SN: 1993, trú TP Kon Tum) chơi. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh Quang đi ra trước cổng nhà để nghe điện thoại, 3 người bạn cũng đi theo.
Lúc này, cả nhóm thấy Trần Võ Bảo Ngọc (tự Ngừng, SN 2002), Trần Hạo Hơn (tự Mum, SN 1990) và Nguyễn Hoàng Giao (tự Cọ, SN 1992, cùng trú xã Vinh Quang) đứng bên kia đường. Giao chĩa súng bắn một phát về phía Quang đang đứng khiến anh trúng đạn bị thương.

Nguyễn Hoàng Giao tại cơ quan điều tra - Ảnh Công an Kon Tum
Nguyễn Hoàng Giao tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Kon Tum
Giao bắn thêm một phát về nhóm Quang đang đứng nhưng không trúng ai. Sau đó, nhóm Giao lên xe máy bỏ chạy. Anh Quang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Khoảng 10 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã bắt giữ Ngọc và Hơn khi cả hai đang lẩn trốn tại thôn Phương Quí I, xã Vinh Quang. Sau đó, Giao đã ra đầu thú.
Tại cơ quan công an, Giao khai nhận khi cả nhóm đang nhậu tại nhà thì nhớ tới mâu thuẫn trước đó nên gọi điện thoại hẹn anh Quang ra nói chuyện.
Khi biết Quang đang chơi ở nhà Vũ thì cả 3 tìm đến. Tại đây, khi thấy Quang vừa ra trước nhà thì Giao dùng súng bắn một phát gây thương tích.
Theo Hoàng Thanh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.