Ngộ độc rượu ở Lâm Đồng: 2 nạn nhân đã tử vong, thêm 1 người nhập viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai anh em ruột ngộ độc rượu ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát, H.Lạc Dương đã tử vong; thêm 1 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 8.7, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết 2 anh em ruột ngộ độc rượu ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát, H.Lạc Dương đã tử vong. Liên quan đến vụ việc, có thêm 1 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

 

Hai bệnh nhân ngộ độc rượu ở thôn Đạ Nghịt đã tử vong. Ảnh: LV
Hai bệnh nhân ngộ độc rượu ở thôn Đạ Nghịt đã tử vong. Ảnh: LV


Theo đó, sau hơn 3 ngày nhập viện, dù được điều trị tích cực, nhưng 2 anh em Liêng Jrang Ha Hôn (26 tuổi), Liêng Jrang Ha Hải (23 tuổi), ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát) đã tử vong.

Liên quan đến vụ ngộ độc rượu này, chiều 7.7, Phòng cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận thêm bệnh nhân Klong Ha Khuynh (36 tuổi, ngụ xã Đạ Nghịt, xã Lát). Người nhà cho biết Ha Khuynh có uống rượu chung với 2 anh em Ha Hôn và Ha Hải. Sáng 8.7, Ha Khuynh suy thận cấp, suy gan, rối loạn cân bằng nước..., đang được điều trị tích cực.

Như Thanh Niên đã phản ánh, trưa 2.7, các nạn nhân nói trên tổ chức uống rượu, một số người phải nhập viện vì ngộ độc rượu. Sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng phối hợp với Công an Lâm Đồng và Trung tâm Y tế H.Lạc Dương đến thôn Đạ Nghịt điều tra, xác minh. Tại đây, cơ quan chức năng lấy 10 mẫu rượu để xét nghiệm độc tố.


 

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân ngộ độc rượu đến từ thôn Đạ Nghịt, xã Lát (Lạc Dương). Ảnh: LV
Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân ngộ độc rượu đến từ thôn Đạ Nghịt, xã Lát (Lạc Dương). Ảnh: LV


Theo UBND xã Lát, gia đình 2 anh em Ha Hôn và Ha Hải thuộc diện hộ nghèo. Ha Hôn có vợ và 2 con, Ha Hải có vợ và 1 con.

Bác sĩ Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng cho biết loại rượu mà nhóm người uống bị ngộ độc được mua từ nhiều quán khác nhau, nên mất nhiều thời gian xác minh, phân tích mẫu. Đến sáng 8.7, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm độc tố.

 

Theo Lâm Viên (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null