Nga phát triển công nghệ UAV cảm tử đáng sợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga đang phát triển một hệ thống máy bay không người lái (UAV) cảm tử để bảo vệ biên giới hàng hải của nước này.

Đài Sputnik ngày 2-11 dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết một số thành phần của hệ thống trên đã vượt qua các bài thử nghiệm.

"Đó là một công nghệ giúp bảo vệ biên giới hàng hải của Nga khỏi các tàu xâm nhập, bao gồm cả tàu quân sự. Hệ thống sẽ bao gồm máy bay không người lái (UAV) trinh sát và một số loại đạn đặc biệt, được triển khai từ bờ biển hoặc trên tàu" - nguồn tin tiết lộ.

Các thành phần riêng biệt của hệ thống, bao gồm bệ phóng UAV cảm tử cho tàu kích thước nhỏ, đã vượt qua bài kiểm tra. Nguồn tin lưu ý hệ thống này có chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa chống hạm.

 

Một nhà phát triển Nga đã tạo ra UAV cảm tử đáng sợ. Ảnh: KUB
Một nhà phát triển Nga đã tạo ra UAV cảm tử đáng sợ. Ảnh: KUB
UAV cảm tử có thể lao vào mục tiêu với 36 kg thuốc nổ. Ảnh: KUB
UAV cảm tử có thể lao vào mục tiêu với 36 kg thuốc nổ. Ảnh: KUB


Đồng thời, việc triển khai hàng loạt UAV cảm tử có thể khiến các tàu khu trục của đối phương không thể tiến hành nhiệm vụ bằng cách làm hỏng hệ thống giám sát, kiểm soát và vũ khí của chúng.

Hồi tháng 10, Nga tố tàu khu trục Chafee của Mỹ tiếp cận vùng biển của mình và "cố gắng vượt qua biên giới hàng hải" của Nga ở biển Nhật Bản. Trong khi đó, tàu khu trục Defender của Anh được cho là đi vào vùng biển Nga ở biển Đen hồi tháng 6.

 

Bức ảnh do trang web Dreamlandresort.com đăng tải ngày 31-10. Ảnh: Dreamlandresort.com
Bức ảnh do trang web Dreamlandresort.com đăng tải ngày 31-10. Ảnh: Dreamlandresort.com


Trong một diễn biến khác, chiếc UAV tàng hình bí mật được cho là RQ-180 của không quân Mỹ đã được chụp lại khi nó bay qua Vùng 51. Bức ảnh do trang web Dreamlandresort.com đăng tải ngày 31-10 cho thấy chiếc "RQ-180" dường như đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm.

Quản lý trang web Joerg Arnu nói rằng ông chụp được chiếc máy bay khi nó ở độ cao khoảng 21.336 m. Sử dụng ống nhòm ổn định hình ảnh, ông Arnu nhìn kỹ máy bay và loại trừ nó là một chiếc B-2 (máy bay ném bom tàng hình có đuôi nhọn), trong khi máy bay được chụp có đuôi răng cưa. Người đàn ông cho biết thêm nó có 2 động cơ.

Cách đây gần 1 năm, một chiếc máy bay cũng được cho là RQ-180 của không quân Mỹ bị chụp lại khi nó bay qua Philippines.

Theo PHẠM NGHĨA (NLĐO)


 

Có thể bạn quan tâm

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null