Nạn "cát tặc" ở Đắk Lắk: Cơ quan chức năng nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng trăm mét khối cát được các đối tượng “cát tặc" “rút ruột" mỗi đêm và một bãi tập kết cát lậu trái phép trên đất của Công ty TNHH MTV 75C trước sự “làm ngơ" đến khó hiểu của chính quyền xã Ea M'Đoal. Phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã có cuộc trao đổi với các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk về vấn nạn “cát tặc" lộng hành trên địa bàn xã Ea M'Đoal (huyện M'Đrăk).
Vừa qua Thương hiệu và Pháp luật đăng tải loạt phóng sự điều tra về tình trạng khai thác cát và tập kết cát lậu trái phép trên địa bàn xã Ea M'Đoal (huyện M'Đrăk). Điều mà người dân bức xúc là đối tượng khai thác cát (ông Hoàng Văn Đức -PV) lại chính là người có quan hệ “người nhà” với Chủ tịch xã, Trưởng Công an xã Ea M'Đoal.
Bên cạnh đó, một bãi tập kết cát lậu với khối lượng hàng trăm mét khối của ông chủ Dũng Huế nằm sát đường và rất gần với nhà của Chủ tịch xã, Trưởng Công an xã Ea M'Đoal, nhưng các vị này lại cố tình “làm ngơ" không phát hiện và xử lý.
 
Hàng trăm mét khối cát lậu được tập kết trái phép. (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).
Những việc làm khuất tất của chính quyền xã Ea M'Đoal đã tạo thành “điểm nóng" về tình trạng khai cát trái phép, gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, thất thoát tài nguyên khoáng sản quốc gia và gây ra những bức xúc trong dư luận thời gian qua.
Trước vấn nạn “cát tặc" lộng hành trên địa bàn xã Ea M'Đoal (huyện M'Đrăk), phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã có những cuộc trao đổi với các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk.
Trả lời phóng viên, ông Y Lốp Niê- Chánh Văn phòng huyện M'Đrăk, cho biết: “Trước hết, rất trân trọng cảm ơn phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã cung cấp thông tin nóng hổi, thời sự về tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện M'Đrăk hiện nay. Tôi khẳng định, đây là vấn đề mà chúng tôi hết sức quan tâm. Hiện nay, chúng tôi đã thành lập rất nhiều tổ công tác kiểm tra phát hiện, xử lý nhiều trường hợp không chỉ riêng ở xã Ea M'Đoal mà còn một số xã khác trên địa bàn huyện".
“Thời gian qua, huyện M'Đrăk đã có các văn bản tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài nguyên và Môi trường để cho phép khai thác cát. Tuy nhiên, đến hiện nay tỉnh vẫn chưa cấp phép cho 1 đơn vị nào cả", ông Y Lốp Niê, cho hay.
 
Hoạt động khai thác cát rầm rộ trên địa bàn xã Ea M'Đoal (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).
Ông Niê, khẳng định: “Còn thông tin báo chí cung cấp liên quan đến việc cán bộ xã bao che, làm lơ thì huyện sẽ có biện pháp giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Tôi khẳng định, cá nhân, tổ chức nào bao che, dung túng cho hoạt động khai thác cát trái phép thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật".
Trao đổi nhanh với PV qua điện thoại, ông Khương Văn Phong-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện M'Đrăk, cho hay: “Vị trí khai thác thuộc Thủy điện Nguồn Sáng, tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, tạm dừng và xử lý. Mình đã chấn chỉnh ông Chủ tịch (Chủ tịch UBND xã Ea M'Đoal-PV) mấy lần rồi”.
Liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương, ông Phong, khẳng định: “Trách nhiệm đầu tiên là thuộc về Chủ tịch xã, vì ông ấy có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở địa phương. Liên quan đến nguồn tài nguyên khoáng sản nằm trong Thủy điện Nguồn Sáng, đây là đất được nhà nước cho thuê nên Thủy điện Nguồn Sáng để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên khu vực mình quản lý là sai".
Chúng tôi đã tìm đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Trao đổi với phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, ông Hoàng Xuân Ngân- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chia sẻ: “Để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép là trách nhiệm thuộc về UBND huyện và UBND xã, còn Sở Tài nguyên và Môi trường khi có thông tin thì sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý".
Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra công khai, rầm rộ trong một thời gian dài được người dân phản ánh là có thật. Sự tắc trách, buông lỏng quản lý và thậm chí là “làm lơ" để dung túng cho các đối tượng “cát tặc” của chính quyền địa phương xã Ea M'Đoal đã tạo thành “điểm nóng" về vấn nạn khai thác cát trái phép.
Thương hiệu và Pháp luật đề nghị tỉnh Đắk Lắk cương quyết “xóa sổ" các điểm khai thác cát trái phép và xử lý nghiêm các cán bộ xã Ea M'Đoal cố tình “làm lơ" cho “cát tặc” lộng hành.
Hàn Hưng (THPL)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null