Trần Văn Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Sáng 9/11, Đại tá Nguyễn Đức Dũng-Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang điều tra Trần Văn Quang (25 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) về hành vi xâm hại tình dục.
Trước đó, chiều 8/11, Công an huyện Thăng Bình nhận tin báo của gia đình bé Nguyễn Thị Thanh (6 tuổi, học lớp 1, trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Hà Lam) nghi bé gái bị bắt cóc.
Qua xác minh, công an nhận định thanh niên tên Quang ở quán Internet (thuộc xã Bình Quý) có dấu hiệu nghi vấn nên mời về làm việc.
Tại cơ quan điều tra, tên này khai nhận khoảng 16h30 chiều 8/11 đã chở bé Thanh bằng xe máy đến khu vực sân bóng Thăng Hoa (thị trấn Hà Lam). Tại đây Quang thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé gái.
Cô gái gen Z khiến người khác ấn tượng không chỉ bởi chiều cao "khủng" mà còn vì có nhan sắc khả ái và ngoại hình thu hút người khác. Tài năng của cô gái này cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
(GLO)- Một hôm, con trai nói với tôi: “Mẹ ơi, cô dặn là ba mẹ phải đón con sớm hơn, đừng đón muộn quá. Cô còn dặn là không được nhận đồ ăn, đồ uống từ người lạ và nhất quyết không được đi theo họ”. Dù con cũng nhận thức được như thế là trường hợp nguy hiểm, nhà trường cũng đã trang bị cho con kiến thức và kỹ năng xử lý song trong lòng tôi không khỏi lo lắng.
Sự việc 2 học sinh trường chuyên ở tỉnh Đắk Lắk bị rò rỉ clip nóng cách đây không lâu đã làm dân mạng cảnh tỉnh nhau phải cẩn thận và coi chừng khi tự quay cảnh ái ân nhạy cảm.
(GLO)- Bằng sự tự tin, duyên dáng, khéo léo cùng bản lĩnh trên sân khấu, 3 bạn trẻ người Jrai: Siu Nghiệp (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện), Kpă H’Buôn (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) và Ksor Khon (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) đã để lại dấu ấn trong nghề MC.
Ngày 22.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên về chủ đề 'Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0'... Có nhiều câu hỏi liên quan đến việc làm, cơ hội nghề nghiệp được người trẻ đặt ra.
(GLO)- Tất cả những suy nghĩ, lời nói, hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt hàng ngày lại chính là nền tảng quan trọng, như những viên gạch góp phần xây nên tính cách mỗi người.
Để có tiền đánh bạc và trả nợ, đối tượng đã phá két sắt của gia đình để trộm tiền rồi dựng hiện trường giả thành vụ trộm đột nhập, bị chuốc thuốc mê hòng che đậy hành vi, nhưng cuối cùng bị công an lật tẩy.
Tặng quà vào ngày Tình nhân (14.2) được bạn trẻ xem là cách thể hiện tình cảm, còn ngược lại một số bạn trẻ khác không cần tặng quà, chỉ bên nhau là đủ.
(GLO)- Trong số các ngày lễ phương Tây du nhập vào Việt Nam thời gian qua, Lễ Tình nhân (14-2) phổ biến nhất và được đón nhận nhiệt tình nhất. Dễ hiểu, bởi tình yêu có bao giờ thôi ngự trị trái đất này và chỉ 1 ngày để tôn vinh là không đủ.
(GLO)- Bằng sự sáng tạo, đôi tay khéo léo và niềm đam mê, cô gái trẻ Ngô Thị Kim Trúc (SN 2003, thôn 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) đã chế tác ra những bức tranh khắc gỗ mang giá trị nghệ thuật cao, đậm “hơi thở” của vùng đất Gia Lai.
Để giảm bớt thiệt hại do thiên tai, 2 nữ sinh lớp 9 ở Kon Tum đã nghiên cứu, chế tạo ra hệ thống báo động mưa to, gió lớn, nước ngập. Đó là các em Nguyễn Mai Như Trúc và Đào Thị Thanh Tâm (cùng học lớp 9A, Trường tiểu học - THCS xã Sa Nghĩa, H.Sa Thầy).
(GLO)- Tết Nguyên đán là dịp mọi người gác lại mọi thứ để sum họp bên gia đình. Thế nhưng, nhiều sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai đã chọn làm thêm dịp Tết để kiếm thêm thu nhập và là cơ hội trải nghiệm của bản thân.
Để có tiền mua sách, cô bé Lê Trần Diệu Thu năm đó đã không ngại giữa những trưa hè nắng gắt mò mẫm bắt từng con cua, con ốc mang ra chợ. Đến khi là sinh viên cô chưa từng biết đến rạp chiếu phim, nếm món ngon, mặc những chiếc áo váy đẹp...
Dương Thị Hiếu Ngân, sinh viên năm thứ 4, Trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) là một trong số ít sinh viên đã đến Trường Sa để hoạt động tình nguyện, vừa giành danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư.