Nam sinh lớp 9 kịp thời cứu sống 2 bạn bị đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 3-11, Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) Lê Thị Huyền Trang cho biết, sáng cùng ngày đơn vị đã biểu dương, trao tặng giấy khen cho em Phan Văn Quang (trú tại xã An Dũng, học sinh lớp 9C, Trường THCS Thanh Dũng, huyện Đức Thọ) vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu 2 bạn bị đuối nước.
Sáng 3-11, Huyện đoàn Đức Thọ đã biểu dương, trao giấy khen cho em Phan Văn Quang
Sáng 3-11, Huyện đoàn Đức Thọ đã biểu dương, trao giấy khen cho em Phan Văn Quang
Theo thông tin ban đầu, trước đó vào chiều ngày 1-11, tại tuyến đường từ cầu Sắt (thôn Đại Tiến, xã An Dũng, huyện Đức Thọ) lên thôn Trung Nam bị ngập nước một đoạn. Khi em Phạm Công Hoàn (học sinh lớp 6A) và em Phan Đức Phát (học sinh lớp 6B), Trường THCS Thanh Dũng đi qua cầu thì không may bị ngã xe, dép của em Hoàn bị rơi ra và trôi theo dòng nước. Em Hoàn đã cố với tay để vớt dép lại thì bị nước cuốn, sau đó em Phát cũng vươn ra để cứu bạn nhưng cả 2 đều bị nước cuốn ra khỏi bờ.
 Lúc này, em Phan Văn Quang đang chơi cầu lông trên đường ở gần đó phát hiện sự việc liền lao ra cứu sống được cả em Hoàn và Phát vào bờ an toàn.
 Theo Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ Lê Thị Huyền Trang, hiện Huyện đoàn đang hướng dẫn em Phan Văn Quang làm hồ sơ để đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.
Khu vực hiện trường, nơi em Phan Văn Quang cứu bạn bị đuối nước
Khu vực hiện trường, nơi em Phan Văn Quang cứu bạn bị đuối nước
Theo DƯƠNG QUANG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.