Mua pháo hoa lậu về 'chơi Tết', thanh niên lãnh án tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nam thanh niên mua 9 hộp pháo hoa lậu về "chơi Tết" đã bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội "Tàng trữ hàng cấm".

Sáng 22-1, tại trụ sở UBND xã Ea Kênh (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), TAND huyện Krông Pắk đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án tàng trữ hàng cấm.

Bị cáo Trần Nguyễn Hưng tai phiên tòa sơ thẩm
Bị cáo Trần Nguyễn Hưng tai phiên tòa sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, tối 15-12-2024, tại Km24, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Kênh), 1 tổ công tác của Công an huyện Krông Pắk phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Trần Nguyễn Hưng (SN 2004, ngụ huyện Krông Pắk) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại đây, công an phát hiện trước xe máy do Hưng điều khiển chở theo 1 thùng giấy bên trong chứa 5 hộp pháo hoa nổ không có giấy tờ hợp pháp.

Hưng khai nhận mua số pháo trên của 1 người đàn ông không rõ lai lịch tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) với giá 5 triệu đồng mang về cất giấu để đốt trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Hưng, công an thu giữ thêm 4 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng 6,777kg. Hưng khai nhận số pháo hoa này mua của 1 người không rõ nhân thân lai lịch với giá 4 triệu đồng tại TP Buôn Ma Thuột cũng đem về cất giấu để chơi Tết.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Hưng 12 tháng tù về tội "Tàng trữ hàng cấm".

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.