Mù Cang Chải đẹp tựa tranh vẽ với "đặc sản" Tớ Dày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mù Cang Chải (Yên Bái), không chỉ nổi tiếng với di sản quốc gia ruộng bậc thang mà còn vô cùng khác lạ, làm xiêu lòng du khách với những vạt Tớ Dày hồng rực, khoe sắc thắm mỗi độ Xuân về.

Hoa Tớ Dày nở rộ mỗi đợt Xuân về khiến Mù Cang Chải đẹp tựa tranh vẽ.
Hoa Tớ Dày nở rộ mỗi đợt Xuân về khiến Mù Cang Chải đẹp tựa tranh vẽ.
Hoa Tớ Dày là loại hoa rừng thuộc họ hoa đào. Người Mông ở Mù Cang Chải thường gọi là “Pằng tớ dầy” dịch theo nghĩa tiếng Việt là “Hoa đào rừng”.
Hoa thường nở vào cuối năm dương lịch trước hoa đào khoảng 1 tháng. Đây là loại hoa đặc trưng ở vùng núi phía Tây bắc, trong đó có huyện Mù Cang Chải.

Hoa Tớ Dày là thứ “đặc sản” riêng có của núi rừng Tây Bắc và Mù Cang Chải thu hút du khách và làm say đắm lòng người mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Hoa Tớ Dày là thứ “đặc sản” riêng có của núi rừng Tây Bắc và Mù Cang Chải thu hút du khách và làm say đắm lòng người mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Hoa Tớ Dày có thân cây vươn cao, tán rộng, mọc ở các sườn núi. Cây càng trưởng thành thì càng có mốc, rêu nhìn rất đẹp mắt.
Khi hoa nở, năm cánh hồng mong manh với nhụy dài đỏ, thuộc hoa đơn có màu đỏ, hồng, trắng tùy từng loại, hoa không có cuống, cánh dài hợp ở gốc có hình chuông.

Tớ Dày mọc chủ yếu ở các xã: La Pán Tẩn, Púng Luông, Zế Xu Phình... Nhưng số lượng nhiều và tập trung nhất là ở xã La Pán Tẩn.

Những thiếu nữ người Mông e ấp bên sắc hoa.
Những thiếu nữ người Mông e ấp bên sắc hoa.


Với người Mông Mù Cang Chải, hoa Tớ Dày gọi mùa xuân đến để trai gái vui hội Gầu tào. Hoa thêu trên váy áo, hòa vào tiếng đàn môi, lẫn vào những câu hát giao duyên của những đôi trai gái.


Tớ Dày thường nở rộ nhất trong vòng 2 tuần lễ từ cuối tháng 12 sang đầu tháng 1, sau khoảng thời gian đó tuy chưa tàn hết nhưng màu sắc cũng sẽ phai không còn đẹp như trước nữa.

Với người Mông Mù Cang Chải, hoa Tớ Dày gọi mùa xuân đến để trai gái vui hội Gầu tào.
Với người Mông Mù Cang Chải, hoa Tớ Dày gọi mùa xuân đến để trai gái vui hội Gầu tào.


Đây cũng lúc du khách cảm nhận rõ nhất hơi thở của mùa xuân đang về trên những làng bản của người Mông nơi vùng cao.


Ngắm những cánh đào rừng khoe sắc thắm trên những triền đồi trải dài, những đóa hoa thắm đượm thơm ngát, được hít hà trong cái giá của đầu đông hắt sẽ khiến cho bạn như chìm đắm không muốn rời bước.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp được PV Báo Lao Động ghi tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái:

Hoa Tớ Dày đỏ thắm những cánh rừng La Pán Tẩn.
Hoa Tớ Dày đỏ thắm những cánh rừng La Pán Tẩn.
Được người dân trồng quanh nhà.
Được người dân trồng quanh nhà.

Những bông hoa Tớ Dày xinh đẹp.
Những bông hoa Tớ Dày xinh đẹp.
Tô thắm thêm vẻ đẹp vùng cao Mù Cang Chải.
Tô thắm thêm vẻ đẹp vùng cao Mù Cang Chải.
Hay những điểm trường vùng sâu, vùng xa của huyện.
Hay những điểm trường vùng sâu, vùng xa của huyện.
Những gốc Tớ Dày cổ thụ.
Những gốc Tớ Dày cổ thụ.
Hoa thơm ngào ngạt dưới ánh nắng vàng đầu Xuân.
Hoa thơm ngào ngạt dưới ánh nắng vàng đầu Xuân.
Những nụ hoa nhỏ xinh bung nở chào đón một mùa xuân mới lại về.
Những nụ hoa nhỏ xinh bung nở chào đón một mùa xuân mới lại về.
Một em bé người Mông ngồi giữa sắc hồng rực của hoa Tớ Dày.
Một em bé người Mông ngồi giữa sắc hồng rực của hoa Tớ Dày.
Những sắc màu tím, hồng giúp cho cánh rừng tràn đầy sức sống.
Những sắc màu tím, hồng giúp cho cánh rừng tràn đầy sức sống.
Những quả đồi căng đầy sức sống đón nắng mai.
Những quả đồi căng đầy sức sống đón nắng mai.
Đây cũng dịp những thiếu nữ Mông diện quần áo đẹp đi du Xuân.
Đây cũng dịp những thiếu nữ Mông diện quần áo đẹp đi du Xuân.
Cả gia đình cùng nhau đi du Xuân trên những cánh rừng bạt ngàn hoa.
Cả gia đình cùng nhau đi du Xuân trên những cánh rừng bạt ngàn hoa.
Là dịp để những chàng trai, thiếu nữ người Mông cất lên tiếng hát giao duyên.
Là dịp để những chàng trai, thiếu nữ người Mông cất lên tiếng hát giao duyên.
BÀI, ẢNH: VĂN ĐỨC (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null