Một vòng Nam Định đón Giáng sinh ở các nhà thờ siêu đẹp và độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là một trong những tỉnh có nhiều nhà thờ đẹp nhất cả nước, Nam Định thường trở nên nhộn nhịp du khách đến thăm nhà thờ vào dịp Giáng sinh.

Nhà thờ đổ Hải Lý

 

 

Mặc dù không còn nguyên vẹn nhưng nhà thờ đổ Hải Lý vẫn luôn được xem như là nhà thờ nổi tiếng nhất ở Nam Định.

Tòa giám mục Bùi Chu

 

 

Hơn 100 năm qua, tòa giám mục Bùi Chu vẫn sừng sững đứng đó mặc sự thay đổi của thời cuộc. Với chiều dài 78m, rộng 22m và cao 15m, nơi đây thường diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của xã Xuân Ngọc nói riêng và huyện Xuân Trường nói chung.

Vương cung Thánh đường Phú Nhai

 

 

Trải qua 5 lần xây dựng, hiện tại Vương cung Thánh đường Phú Nhai dài 80m, rộng 27m và cao 30m. Riêng 2 tòa tháp cao 44m.

Đền thánh Kiên Lao

 

 

Đền thánh Kiên Lao nằm ở xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường với chiều dài 75 m, rộng 26 m, cao 28 m và tháp chuông cao 46 m. Hai bên nhà thờ có hồ nước và những dãy đèn đường trang nghiêm nhưng không kém phần thơ mộng.

Nhà thờ Trung Linh

 

 

Nhà thờ Trung Linh được xây dựng từ năm 1928 và đẹp như tranh vẽ. Vì vậy nơi đây là một trong những địa điểm ưa thích của các cặp vợ chồng chụp ảnh cưới.

Giáo xứ Thánh Danh

 

 

Giáo xứ Thánh Danh thuộc xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường. Bên trong nhà thờ là những bức tranh đắp nổi nói về các điển tích trong Kinh thánh rất đẹp và tự nhiên.

Nhà thờ lớn Nam Định

 

 

Nằm ở ngay trung tâm thành phố Nam Định, nhà thờ lớn Nam Định không quá to lớn và cầu kì nhưng vẫn thu hút du khách bởi vẻ trang nghiêm của nó.

Nhà thờ Hưng Nghĩa

 

 

Với vẻ ngoài nguy nga tráng lệ của mình, nhà thờ Hưng Nghĩa sẽ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Được xây dựng từ năm 1927 và được trùng tu vào năm 2000, nhà thờ Hưng Nghĩa là một điểm đến đáng lưu ý mùa Giáng sinh này đấy!

Nhà thờ Xương Điền

 

 

Nhà thờ Xương Điền là sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc Âu - Á kiến cho nơi này trở nên quen thuộc và gần gũi kể cả khi bạn không phải là người Công giáo.

Nhà thờ Phú An

 

 

Trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử và sự tàn phá của chiến tranh, nhà thờ Phú An đã được hạ giải để xây dựng lại vào năm 2007.

Theo depplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null