Một giáo viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố về tội đánh bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Văn Khánh, giáo viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc.

Ngày 28/7, nguồn tin cho biết, một giáo viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc.

Đó là ông Nguyễn Văn Khánh (SN 1979, trú phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Ông Khánh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố bị can đối để điều tra về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1, Điều 321, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ông Khánh cùng một số người có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa, được thua bằng tiền với số tiền đánh bạc một lần hơn 32 triệu đồng.

Sau khi bị khởi tố, ông Khánh đã bị Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tạm đình chỉ công tác.

Nơi ông Khánh công tác.

Nơi ông Khánh công tác.

Bà Huyền công tác tại trường đã nhiều năm, là nhân viên Văn thư - Thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tháng 3/2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trình báo Công an TP Buôn Ma Thuột về việc nhà trường bị mất trộm hơn 500 triệu đồng.

Sau đó, cơ quan công an vào cuộc điều tra nhưng phải tạm đình chỉ vì không tìm thấy thủ phạm. Đến đầu năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Công an tỉnh khôi phục điều tra vụ mất cắp trên.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null