Mật phục, 'quăng lưới' nhóm 'quái xế' gây náo loạn thành phố Bảo Lộc

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Ngày 15/12, Công an thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa tổ chức mật phục, bắt nhóm đông thanh, thiếu niên tổ chức đua xe trái phép, gây náo loạn thành phố Bảo Lộc vào đêm 14/12.
 
Hàng chục thanh, thiếu niên cùng xe máy bị bắt giữ. Ảnh: Chu Quốc Hùng 
Vào hồi 24 giờ đêm 14/12, khoảng 300 thanh niên nam nữ đến từ nhiều địa phương trong tỉnh tập trung tại ngã ba Thanh Xá (xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc) tổ chức đua xe trái phép. Trong đó, có khoảng 50 thanh thiếu niên với những chiếc xe mô tô đã được độ, chế để chạy tốc độ cao đã tham gia rú ga, nẹt pô và trực tiếp đua xe. Hàng trăm chiếc xe khác cũng rú ga inh ỏi để cổ vũ.
Đến 1 giờ sáng 15/12, nhóm thanh thiếu niên này không đội mũ bảo hiểm, bắt đầu dàn hàng ngang bước vào cuộc đua. Nhóm đua xe rú ga, tăng tốc theo lộ trình dài khoảng 10 km từ ngã ba Thanh Xá ra Quốc lộ 20 tới ngã tư đèn xanh - đèn đỏ phường Lộc Tiến rồi quay đầu về đích. Suốt đường đua, các “quái xế” liên tục bốc đầu, rú ga, đánh võng, nẹt pô inh ỏi khiến tất cả các phương tiện lưu thông trên đường đều phải tấp vào lề. 
Lực lượng mật phục của Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Bảo Lộc chia thành 3 tổ triển khai nhiệm vụ. Một tổ đi trên xe tải bám theo đoàn “quái xế”. Hai tổ còn lại mật phục tại khu vực có hàng trăm thanh thiếu niên năm nữ đang hò hét chờ đoàn xe đua về đích.
Sau khi nhận được tín hiệu từ trinh sát bám theo đoàn “quái xế” báo về, ngay lập tức, lực lượng chốt chặn điều 3 xe tải cùng một xe cảnh sát chặn trên đường Lê Lợi. Khi đoàn “quái xế” rẽ vào ngã ba Thanh Xá, tổ còn lại xuất hiện khóa đuôi.
Thấy lực lượng cảnh sát xuất hiện, hàng trăm thanh niên đang cổ vũ chờ đoàn “quái xế” về đích bỏ chạy toán loạn vào các con hẻm và vườn cà phê bên đường tẩu thoát. Riêng đoàn “quái xế” bị cảnh sát ép sát và ra hiệu lệnh dừng xe.
Tuy nhiên, nhiều thanh niên đã chống đối rú ga, nẹt pô lao thẳng vào các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hoặc rú ga lao xuống mương thoát nước, lao vào các con hẻm để tẩu thoát, một số khác bỏ xe chạy toán loạn. Trước sự manh động trên, lực lượng cảnh sát đã phải bắn đạn hơi cay để khống chế nhiều đối tượng. 
 
Các đối tượng tham gia đua xe trái phép. Ảnh: Chu Quốc Hùng 
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 thanh, thiếu niên cùng 32 xe mô tô trực tiếp tham gia đua xe trái phép. Hầu hết xe mô tô tham gia đoàn đua đều là các loại xe được độ, chế thêm nhiều “đồ chơi”.
 
Các phương tiện bị thu giữ. Ảnh: Chu Quốc Hùng 
Thượng tá Đoàn Văn Sử, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Bảo Lộc chỉ huy xử lý vụ việc trên cho biết: “Đơn vị mất rất nhiều thời gian, công sức để mật phục, theo dõi nắm tình hình suốt 10 ngày qua. Các “quái xế” tổ chức đua xe trái phép đều ở lứa tuổi thanh, thiếu niên sinh sống tại thành phố Bảo Lộc và nhiều địa phương lân cận trong tỉnh như Bảo Lâm, Di Linh và Đạ Huoai… Đây là hoạt động nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong các dịp lễ tết. Đơn vị sẽ tiếp tục vào cuộc quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn”.
Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Techfest Đắk Lắk 2024

Bế mạc Techfest Đắk Lắk 2024

Tối 24/9, UBND tỉnh tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 (Techfest Đắk Lắk 2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.
Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.