(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ“. Khắc ghi lời dạy của Bác, các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai thường xuyên quan tâm, chăm lo đến những “mầm xanh“ tương lai của đất nước.
(GLO)- Tôi có thói quen phân loại rác từ căn bếp nhỏ. Những loại rác hữu cơ dễ phân hủy, tôi bỏ ra vườn, vừa hạn chế rác thải, vừa làm giàu dinh dưỡng cho đất. Tôi vui vẻ chỉ cho con rằng làm giàu cho đất cũng là cách mình trả ơn đất đai đã cho mình trú ngụ. Bởi vì từ chỗ rác ấy, những hạt mầm khỏe mạnh gặp đất sẽ nảy mầm thành cây xanh.
Ca trù là Di sản Văn hóa phi vật thể nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Thế nhưng ở Hà Nội, ca trù đang kể một câu chuyện đầy hy vọng. Nhiều đào nương ở độ tuổi “còn chửa biết cái chi chi“ đang hằng ngày luyện phách, luyện ca. Chính những cô bé ấy đang góp phần quan trọng gìn giữ tương lai ca trù. Ở mảnh đất này, tình yêu với ca trù luôn có sẵn, được truyền qua các thế hệ. Cái cần là tạo điều kiện để những mầm xanh di sản ấy vươn lên...
(GLO)- Nhằm giúp đội viên gắn bó, hào hứng hơn mỗi ngày đến lớp, tổ chức Đội trong tỉnh đã không ngừng sáng tạo, “làm mới“ môi trường học đường. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động đồng hành, tiếp bước đến trường cho các đội viên có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Mỗi lần nhìn thấy ngọn cỏ đuôi chồn phất phơ theo ngọn gió từ hướng Tây thổi ngược về, trong tôi lại rưng rưng xúc cảm khi nhớ về quá khứ nghèo đói lẫn niềm tự hào của cuộc sống đủ đầy nơi vùng biên viễn huyện Ia Grai hôm nay. Di dân xây dựng kinh tế mới và người dân sở tại đã cùng đánh thức vùng đất khô cằn thành những rẫy nương tốt tươi.
Thừa nhận hành hạ 14 cháu nhỏ, chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh bị đại diện VKSND quận 12 (TP HCM) đề nghị mức hình phạt phạt tù giam từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.
Công an quận 12, TPHCM vừa cho biết, 2 bảo mẫu là Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Quỳnh, có liên quan đến vụ bạo hành trẻ tại Lớp mẫu giáo Mầm Xanh đã tới cơ quan công an trình diện và bước đầu khai nhận mình là người trong clip mà báo chí phản ánh.
(GLO)- Trên vùng đất khó Ayun (huyện Mang Yang), các thầy-cô giáo Trường Tiểu học Ayun số 1 đang từng ngày nỗ lực tạo ra một môi trường giáo dục tốt nhất để dạy dỗ học sinh từ những nét chữ đầu tiên.