Lơ là phòng chống virus Corona, giám đốc bệnh viện tỉnh "bay" chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng kết luận Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông chưa thực hiện tốt việc triển khai phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra nên điều chuyển công tác.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trưa 8-2, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết định điều động ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông thôi giữ chức giám đốc bệnh viện.
 
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông lơ là phòng chống virus Corona
Cũng theo vị này, nguyên nhân điều chuyển là do ông Bình chưa thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.
Trước đó, sáng cùng ngày Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức công bố Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 7-2 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tạm thời điều động công tác đối với ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.
Theo đó, ông Trần Thanh Bình được điều động đến nhận công tác tại Sở Y tế, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở Y tế phân công. 
UBND tỉnh Đắk Nông cũng quyết định giao ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế, về phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông từ ngày 7-2-2020.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.