Lãng đãng Bến Me, điểm check-in mới của nhiều người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người dân Huế thích thú đến ngắm cảnh và chụp ảnh ở công trình cầu bán nguyệt bằng gỗ mới ở Bến Me.
Bến Me trở thành điểm check-in mới của giới trẻ. ẢNH: PHAN THIÊN ĐỊNH
Bến Me trở thành điểm check-in mới của giới trẻ. ẢNH: PHAN THIÊN ĐỊNH
Từ đầu năm 2020, chính quyền thành phố Huế đã triển khai dự án làm đường đi bộ hai bên bờ sông Hương với mục đích tạo không gian công cộng tốt hơn cho người dân. Không còn vẻ buồn bã, u tối, nơi đây trở thành điểm check-in của giới trẻ Huế và du khách nhiều nơi đến tham quan, ngắm cảnh.
Người dân cố đô cũng thích thú với tuyến đường đi bộ, là nơi họ tập thể dục, chạy bộ, đạp xe mỗi ngày. Mới đây công trình cầu bán nguyệt ở khu vực Bến Me, phường Phú Thuận, bờ Bắc sông Hương cũng đã được hoàn thành, thu hút nhiều người đến chụp ảnh.
Những bậc cấp lát đá dẫn ra sông Hương. ẢNH: PHAN THIÊN ĐỊNH
Những bậc cấp lát đá dẫn ra sông Hương. ẢNH: PHAN THIÊN ĐỊNH
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu vực công trình cầu bán nguyệt ở Bến Me luôn tấp nập người qua lại. Nơi này có vị trí khá gần với hội chợ hoa Xuân Tết Tân Sửu nên nhiều nhiếp ảnh gia kết hợp chụp hoa cùng sông nước. Chị Lê Trần Minh Trâm (26 tuổi, Phú Thuận, Huế) cho biết: "Tôi rất vui khi con đường đi bộ dọc sông Hương được hoàn thành. Tôi có thể đi bộ thưởng thức cảnh đẹp của dòng Hương. Nay chính quyền Huế làm thêm cầu bán nguyệt ở Bến Me giúp khung cảnh thêm thơ mộng, trữ tình". Bạn Nguyễn Minh Nguyên (19 tuổi, sinh viên Đại học Khoa học Huế) bộc bạch: "Em thường hay đạp xe ở đây sau giờ học. Có thêm cầu bán nguyệt nên bạn bè rủ em đến chụp ảnh".
Mặt trời lặn tạo ra khung cảnh nên thơ, hữu tình. ẢNH: PHAN THIÊN ĐỊNH
Mặt trời lặn tạo ra khung cảnh nên thơ, hữu tình. ẢNH: PHAN THIÊN ĐỊNH
Trên mạng xã hội người dân Huế cũng chia sẻ loạt ảnh đẹp như tranh vẽ của công trình Bến Me mới cùng lời rủ rê bạn bè, người thân check-in, chụp ảnh địa điểm mới. Tuy nhiên vẫn có một số tài khoản Facebook lo ngại tính an toàn bởi cây cầu bán nguyệt này không có lan can. "Đẹp nhưng nên có lan can tránh trường hợp bị ngã", Tân Nguyễn bình luận. Nguyễn Ngọc Châu Giang viết: "Lỡ đang đi dạo mà có người đi ngang va chạm mạnh là rơi xuống nước liền". "Đẹp nhưng không nên mang theo trẻ con hiếu động. Chúng nó nghịch sẩy chân ngã rất nguy hiểm", Lương Trà My bày tỏ.
Người dân đến đây tham quan, ngắm cảnh. ẢNH: PHAN THIÊN ĐỊNH
Người dân đến đây tham quan, ngắm cảnh. ẢNH: PHAN THIÊN ĐỊNH
Người dân vui vẻ chụp ảnh cho nhau. ẢNH: PHAN THIÊN ĐỊNH
Người dân vui vẻ chụp ảnh cho nhau. ẢNH: PHAN THIÊN ĐỊNH
Theo Hằng Hà (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thành cổ Damascus chính thức vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo

Thành cổ Damascus được ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Thế giới Hồi giáo (ICESCO) đã chính thức ghi danh Thành cổ Damascus của Syria vào Danh mục Di sản thế giới Hồi giáo, qua đó khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc biệt của một trong những công trình phòng thủ nổi bật nhất ở khu vực Trung Đông.

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Có những vùng đất không dành cho những chuyến đi vội mà phải đi chậm, ở lâu, thong thả hít hà mùi gió biển hay mùi nhựa thông trong rừng để cảm nhận hết vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

null