Lâm Đồng: Vườn sầu riêng của người dân bị kẻ xấu 'bức tử'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoảng 50 cây sầu riêng của người dân tại huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bị kẻ xấu chặt phá dưới gốc khiến cây chết, ngã đổ.

Ngày 20-1, cơ quan chức năng xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận đã tiếp nhận vụ việc, kiểm tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân và truy tìm người chặt phá vườn sầu riêng của người dân trên địa bàn.

Nhiều cây sầu riêng của người dân bị cưa quanh gốc, sẽ chết dần không cứu chữa được.
Nhiều cây sầu riêng của người dân bị cưa quanh gốc, sẽ chết dần không cứu chữa được.

Trao đổi với phóng viên, anh N.T (ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) cho biết có trồng một vườn sầu riêng tại xã Phúc Thọ. Khoảng ngày 6-1, khi anh từ nhà chạy vào vườn thì bàng hoàng phát hiện 50 cây sầu riêng của gia đình đã bị kẻ xấu chặt phá ở phần gốc.

Những cây này bị chặt sâu vào thân ở gần gốc và đang chết dần, không thể phục hồi. Nhiều cây bị chặt gốc ngã đổ khi có gió mạnh. "Sầu riêng của tôi đã trồng đến năm thứ 4, dự kiến năm sau sẽ cho thu hoạch. Mỗi cây tính riêng có giá khoảng 5 triệu đồng, gia đình tôi mất trắng 250 triệu đồng trong một đêm. Thấy vườn cây bao năm chăm sóc giờ chết khô hết thì quá đau đớn" - anh T. buồn nói.

Nhiều cây bị cưa gốc sau đó gió thổi gãy ngang thân.
Nhiều cây bị cưa gốc sau đó gió thổi gãy ngang thân.

Vụ việc sau đó được trình báo lên công an và chính quyền xã Phúc Thọ. Chủ vườn cũng cho biết trong cuộc sống lâu nay không phát sinh mâu thuẫn với ai nên vẫn chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Theo Trường Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null