Lâm Đồng: Phát hiện người trốn trong thùng xe để vượt chốt kiểm dịch tại đèo Chuối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tài xế Cao Tiến Bình điều kiển xe tải từ Bình Dương về Lâm Đồng và cho phụ xe, chưa có phiếu xét nghiệm Covid-19, trốn trong thùng xe để qua Chốt kiểm dịch đèo Chuối (đóng tạiTT.Mađaguôi, H.Đạ Huoai)

Lực lượng chức năng tại Chốt đèo Chuối kịp thời phát hiện, ngặn chặn xe tải cho người người trốn trong thùng để vượt chốt. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Lực lượng chức năng tại Chốt đèo Chuối kịp thời phát hiện, ngặn chặn xe tải cho người người trốn trong thùng để vượt chốt. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Chiều 8.7, cơ quan chức năng tại Chốt kiểm soát, phòng chống dịch đèo Chuối cùng UBND H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) đang hoàn tất các hồ sơ thủ tục để xử lý tài xế và phụ xe tải vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19; đồng thời, tiến hành các biện pháp y tế đối với 2 người này để đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện anh Tiệp trốn trong thùng xe tải. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện anh Tiệp trốn trong thùng xe tải. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Sáng 8.7, anh Cao Tiến Bình (28 tuổi, ngụ TX.Thuận An, Bình Dương) điều khiển xe tải BS 61C - 414.85 vận chuyển hàng hóa từ Bình Dương lên Lâm Đồng. Đến 6 giờ cùng ngày, tài xế Bình điều khiển xe qua Chốt kiểm soát phòng chống dịch ở đèo Chuối, thực hiện các quy định, biện pháp phòng chống dịch bắt buộc.
Tại đây, anh Bình đã tiến hành khai báo y tế và xuất trình phiếu xét nghiệm âm tính với Covid-19 cho các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch tại Chốt  kiểm soát phòng chống dịch ở đèo Chuối. Đồng thời, anh Bình khai báo với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại Chốt đèo Chuối là điều khiển xe một mình từ Bình Dương lên Lâm Đồng.

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch tại đèo Chuối là cửa ngõ nối TP.HCM và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ vào Lâm Đồng luôn đông đúc phương tiện. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Chốt kiểm soát, phòng chống dịch tại đèo Chuối là cửa ngõ nối TP.HCM và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ vào Lâm Đồng luôn đông đúc phương tiện. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, anh Bình điều khiển xe qua Chốt số 1, tiếp tục hành trình lên lên H.Đức Trọng để giao hàng hóa. Lúc này, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại Chốt đèo Chuối phát hiện sau thùng xe tải có những biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có người trốn bên trong thùng xe tải. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tại Chốt đèo Chuối đã yêu cầu người này xuống xe thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định như khai báo y và xuất trình các giấy tờ liên quan.
Người này khai tên Nguyễn Anh Tiệp (29 tuổi, ngụ TT.Thuận An, Bình Dương) là phụ xe tải do tài xế Cao Tiến Bình điều khiển. Vì Tiệp chưa có phiếu xét nghiệm Covid-19 nên Bình bàn với Tiệp trốn vào thùng xe tải để qua chốt tại đèo Chuối, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện giữ lại.
Để đảm bảo các quy định phòng chống dịch, cơ quan chức năng đã yêu cầu anh Cao Tiến Bình và anh Nguyễn Anh Tiệp lấy mẫu xét nghiệm nhanh và kết quả cả 2 đều âm tính với Covid-19.
Lực lượng trực Chốt đèo Chuối đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện; đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng H.Đạ Huoai hoàn tất các thủ tục để xử lý vi phạm đối với tài xế và phụ xe. Cùng với đó, Chốt số 1 và H.Đạ Huoai cũng đang tiến hành các biện pháp y tế đối với cả 2 theo quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
Theo Trùng Dương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null