Lâm Đồng: Phạt công ty du lịch đắp đập ngăn suối, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-8, UBND huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Du lịch Pró về các hành vi xây dựng công trình tạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (xã Pró, huyện Đơn Dương) và tự ý đào đắp đập ngăn dòng suối chảy vào hồ Pró.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 400 ngàn đồng về hành vi làm lều, quán, tường; xây dựng công trình tạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Pró với tổng diện tích 290 m2 tại thôn Đông Hồ, xã Pró, huyện Đơn Dương; 15 triệu đồng về hành vi tự ý đào, đắp ao hồ trong công trình thủy lợi với diện tích 48m2.

Được biết, công ty này đã đắp 3 bờ với diện tích 48 m2 ngăn dòng suối chảy vào hồ chứa nước Pró. 

Một góc công trình thủy lợi hồ Pró
Công ty tự ý đắp đập ngăn dòng chảy vào hồ Pró. Ảnh nguồn nguoiduatin.vn

Đồng thời, Công ty cũng bị phạt 45 triệu đồng về hành vi tự ý chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với tổng diện tích 1.547 m2 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trong đó, doanh nghiệp đã tự ý cho xây dựng nhiều công trình sai phạm.

Ngoài việc phạt tiền, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty TNHH Du lịch Pró còn bị buộc phải tháo dỡ tất cả các công trình vi phạm, thực hiện khôi phục lại tình trạng ban đầu dòng chảy của suối cũng như diện tích đất trước khi vi phạm.

PHƯƠNG VI (theo Báo Lâm Đồng, nguoiduatin.vn)

Lâm Đồng: Phạt công ty du lịch đắp đập ngăn suối, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất ảnh 2
 

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.