Lâm Đồng: Một người bị thương nặng nghi dùng thuốc nổ khai thác đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi một người đàn ông ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang khai thác đá, một tiếng nổ lớn nghi do thuốc nổ bất ngờ vang lên hất nạn nhân văng ra xa và bị thương tích rất nặng.

Ngày 29.12, UBND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đang làm rõ vụ nổ tại khu vực khai thác đá trong vườn nhà dân trên địa bàn, xảy ra ngày 28.12 khiến một người bị thương nặng.

Theo đó, vụ nổ xảy ra tại khu vườn sản xuất thuộc thôn 2 (xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc) của ông Nguyễn Văn N. (cũng trú tại địa chỉ trên).

Hiện trường vụ khai thác đá
Hiện trường vụ khai thác đá

Sáng 28.12, một nhóm người đến khu vực này để khai thác đá. Đến trưa cùng ngày, khi ông Nguyễn Việt H. (53 tuổi, ngụ thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu) đang chẻ đá thì tảng đá nơi ông H. đang đục phát ra tiếng nổ lớn. Vụ nổ khiến nạn nhân bị hất văng ra xa, ông H. bị thương nặng, dập nát tay trái, vùng mặt và đầu bị nhiều vết thương.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng tại TP.Bảo Lộc cấp cứu. Do thương tích nặng, sau khi sơ cứu, nạn nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc đã có mặt tại khu vực trên để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc...

Theo Dương San (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.