Lâm Đồng: Hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà cùng lượng lớn tiền mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đám cháy đã thiêu rụi căn nhà thuộc sở hữu của 2 hộ gia đình người K’Ho ở thôn Đarahoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cùng nhiều tài sản và hàng trăm triệu đồng tiền mặt.
 
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh TTXVN phát)
Vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 26/1, một vụ cháy xảy ra tại thôn Đarahoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Đám cháy đã thiêu rụi căn nhà thuộc sở hữu của 2 hộ gia đình người K’Ho cùng nhiều tài sản và hàng trăm triệu đồng tiền mặt.
Theo Thiếu tá Phan Thế Tài, Trưởng Công an xã Hiệp An, vụ cháy xảy ra tại căn nhà gồm 2 gian liền kề sát vách của 2 mẹ con ruột là hộ bà K’Sin và hộ bà K’Na In. Tuy nhiên, căn nhà trên đã được 2 hộ giao cho gia đình em trai bà K’Na In là ông Ha Manh sinh sống.
Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Trọng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực II, Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng cử lực lượng tới dập lửa. Đến 14 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cấp 4 có kết cấu nửa tường gạch, nửa vách gỗ lợp tôn rộng khoảng 150m2. Số lượng lớn tiền mặt của bà K’Sin loại 500.000 đồng bị cháy đen ba phần tư tờ tiền, theo lời khai là 180 triệu đồng.
Số tiền mặt của gia đình ông Ha Manh bị cháy hoàn toàn là khoảng 5 triệu đồng. Toàn bộ đồ dùng sinh hoạt, bàn ghế, máy cắt phục vụ sản xuất và giấy tờ tùy thân của 3 hộ trên đã bị cháy hoàn toàn.
Tại hiện trường, trên nền căn nhà đã bị cháy hết phần vật liệu bằng gỗ ván, còn những tập tiền Polymer loại 500.000 đồng bị cháy chỉ còn một góc.
Cơ quan điều tra, Công an huyện Đức Trọng đang khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ủy ban Nhân dân xã Hiệp An báo cáo lãnh đạo huyện có phương án hỗ trợ tiền và vật tư để các hộ trên dựng lại nhà, ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đề nghị ngành chức năng huyện xác nhận để làm thủ tục cấp lại giấy tờ tùy thân, giấy chứng minh chỗ ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.
Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null