Lâm Đồng: Đi tắm suối, hai học sinh 7 tuổi tử vong thương tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trưa 11/6, một nhóm 4 học sinh tiểu học rủ nhau vào con suối, khu vực dưới chân thác 3 tầng thuộc thôn 3 (xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) chơi, không may 2 cháu bị dòng nước xiết cuốn trôi.
Thác ba tầng nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong vào ngày 11/6. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Thác ba tầng nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong vào ngày 11/6. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ngày 12/6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng.

Hậu quả là hai cháu K’Ch. và K’H., đều là học sinh tiểu học, tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 11/6, một nhóm 4 học sinh tiểu học rủ nhau vào con suối, khu vực dưới chân thác ba tầng thuộc thôn 3 (xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm) chơi.

Sau đó, cả 4 cháu cùng nhau xuống suối tắm. Trong lúc chơi đùa, không may hai cháu bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, nhấn chìm.

Thấy vậy, hai cháu còn lại đã chạy về thông báo người lớn đến ứng cứu. Sau khi tiếp nhận thông tin, gia đình và nhiều người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt, lặn xuống dưới suối tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ nỗ lực tìm kiếm, người dân đã tìm thấy thi thể hai cháu bé.

Cả hai cháu bé bị đuối nước đều mới 7 tuổi, cùng trú tại thôn 3 (xã Lộc Lâm) và cùng là học lớp 2 tại một trường tiểu học-trung học cơ sở trên địa bàn xã. Cả hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình lo hậu sự cho hai cháu.

Khu vực thác 3 tầng là địa điểm khá đẹp trong vùng nên người dân địa phương thường đến tắm và lấy nước về dùng. Thời gian này bắt đầu mùa mưa nên nước tại thác chảy xiết và sâu, rất nguy hiểm cho người đến tắm, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null