Kỳ vọng đón lượng lớn du khách trong Tuần Văn hóa - Du lịch và Liên hoan cồng chiêng, xoang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh Kon Tum thông tin, Tuần Văn hóa - Du lịch lần thứ V và Liên hoan cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II, năm 2024 sẽ diễn ra ngày 11- 14/12.

Đây là hoạt động văn hóa - du lịch, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tiêu biểu các của các dân tộc trong tỉnh; là một nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị với kết quả phát triển văn hóa - du lịch.

Liên hoan góp phần tôn vinh, quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh trong công cuộc hội nhập, phát triển, giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời tạo không gian để các nghệ nhân, nghệ sỹ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, văn hóa truyền thống; lễ hội đường phố; Liên hoan cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số lần thứ II; trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống; chỉnh âm cồng chiêng.

Tỉnh cũng tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu, tham quan, trải nghiệm các tour, tuyến điểm du lịch... Đặc biệt là Hội nghị sơ kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Attapeu, Sekong, Salavan (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) với tỉnh Kon Tum (Việt Nam) giai đoạn 2022 - 2027. Đây là hoạt động quan trọng trong công tác đối ngoại của Kon Tum, góp phần xây dựng, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển của Kon Tum với 3 tỉnh Nam Lào, giữa Việt Nam và nước bạn Lào.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đề nghị, mỗi đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp chuẩn bị tổ chức. Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đa dạng hoạt động hưởng ứng, đảm bảo mang đậm đà bản sắc văn hóa riêng biệt; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, lan tỏa về sự kiện; trang trí, tu sửa hạ tầng xuống cấp ở địa điểm tổ chức sự kiện, điểm du lịch...

Năm 2024 là năm có sự khởi sắc, bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch Kon Tum. Trong 10 tháng qua, tỉnh đã thu hút được gần 2,14 triệu lượt khách, đạt 126% kế hoạch và tăng 105% so với cùng kỳ; tổng doanh thu khoảng 653 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch.

Riêng dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Kon Plông đã thu hút khoảng 20.000 lượt khách. Vì vậy, Tuần Văn hóa - Du lịch lần thứ V và Liên hoan cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II, năm 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút lượng lớn du khách tham quan, trải nghiệm.

Theo Dư Toán (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Ẩm thực truyền thống của người Bahnar đến từ làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Văn hóa "chắp cánh" cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch là dịp hội ngộ của những nghệ nhân giỏi tay nghề toàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là hành trình khơi dậy kho tàng văn hóa, kết tinh thành sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của vùng đất cao nguyên.  

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.