Kon Tum: Va chạm với xe tải, một người đàn ông tử vong tại chỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Cú va chạm với với xe tải mang biển kiểm soát 82C-050.49 lưu thông cùng chiều khiến xe máy bị kéo rê khoảng 3m, người lái xe máy tử vong tại chỗ.

Lực lượng y tế có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)
Lực lượng y tế có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)



Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 10/1, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 82K6-8358 do ông Đỗ Văn Linh (sinh năm 1966) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) theo hướng huyện Đăk Hà đi thành phố Kon Tum.

Đến km 1538+645, đoạn qua thôn 2, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 82C-050.49 lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe máy bị kéo rê khoảng 3m, ông Đỗ Văn Linh tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng hoàn toàn, phần đầu và bánh trước xe mắc vào bên hông xe tải.

Theo quan sát, nhiều khả năng trong lúc di chuyển, xe máy tìm cách vượt lên trên xe tải thì xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và tiến hành xử lý theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Theo Khoa Chương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.