Kon Tum thông báo lịch trình 2 ca F1 trở về từ TP HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bước đầu cơ quan chức năng xác định hai trường hợp F1 từ TP HCM về tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc với tổng cộng 42 người.
Chiều 9-2, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã thông báo lịch trình 2 ca F1 từ TP HCM trở về Kon Tum ăn tết.
Trường hợp đầu tiên là nữ (SN 1998, trú phường Quang Trung, TP Kon Tum) là F1 và làm việc chung với F0 tại công ty Mắt Bão (lầu 5, 12 Núi Thành, phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).
Trường hợp thứ 2 là nữ (SN 1998, trú thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) làm ở quán  OKKIO CAFÉ (lầu 3, sối 35 Nguyễn Văn Trang, phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Cả hai trường hợp này đều tiếp xúc với các F0 được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và cùng được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi vào ngày 8-2.
Cả hai trường hợp này đều tiếp xúc với các F0 được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và cùng được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi vào ngày 8-2.
Lần cuối cùng F1 thứ nhất tiếp xúc với F0 là vào ngày 5-2, tại công ty. Tới 19 giờ cùng ngày, từ Bến xe Miền đông đi xe khách M.Q về TP Kon Tum và được cha đón về nhà, không có tiếp xúc với người khác.
Từ ngày 6 đến 8, F1 này đi lại trong khu vực TP Kon Tum, qua điều tra ban đầu xác định đã tiếp xúc với 38 trường hợp trước khi được đưa đi cách ly tập trung.
Đối với F1 thứ 2, ngày cuối cùng tiếp xúc với F0 là ngày 5-2, tại quán OKKIO CAFÉ. Đến 7-2, người này từ Bến xe Miền Đông đi xe khách M.Q về TP Kon Tum. Trong quá trình di chuyển có đeo khẩu trang. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, khi về TP Kon Tum bắt xe taxi hãng Sun (không nhớ BKS) về nhà người thân tại phường Duy Tân. Trong quá trình này, F1 vừa nói không ra khỏi nhà, chỉ tiếp xúc với người nhà. 
Từ 11 giờ đến 14 giờ chỉ tiếp xúc với người nhà. Sau đó đi xe máy đến Trạm Y tế thị trấn Pleikần khai báo y tế và được cách ly ngay sau đó. Tổng cộng có 4 người tiếp xúc với trường hợp F1 này.
Lực lượng chức năng đã lấy mẫu của cả 2 F1 đưa đi xét nghiệm nhưng hiện tại chưa có kết quả. Sức khỏe của cả 2 hiện ổn định, không có các triệu chứng mắc Covid-19.
Hoàng Thanh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null