Kon Tum: Một hiệu trưởng bị cách chức vì chậm chi trả chế độ cho giáo viên, học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một hiệu trưởng trường tiểu học ở huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã bị cách chức do có sai phạm liên quan đến việc chi trả chế độ của giáo viên, học sinh năm học 2021-2022.
Ngày 15-10, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Hào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đăk Rơ Ông (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông).
Theo thông tin PV có được, trước đó, UBND huyện Tu Mơ Rông nhận được đơn phản ánh về việc Trường Tiểu học Đăk Rơ Ông có sai phạm liên quan đến việc chi trả chế độ của giáo viên, học sinh năm học 2021-2022 nên đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh.
Qua kiểm tra, xác định trường chưa chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập số tiền hơn 13 triệu đồng; chưa chi trả chế độ hỗ trợ bán trú là hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, chế độ cho giáo viên dạy các lớp học 2 buổi/ngày cũng chưa được chi trả theo đúng quy định. Tổng số tiền sai phạm là hơn 33 triệu đồng.

Trường Tiểu học Đăk Rơ Ông - nơi ông Hào từng giữ chức hiệu trưởng. Ảnh: CTV
Trường Tiểu học Đăk Rơ Ông - nơi ông Hào từng giữ chức hiệu trưởng. Ảnh: CTV
Theo đoàn thanh tra, trách nhiệm để xảy ra những sai phạm nói trên thuộc về hiệu trưởng nhà trường. Ngoài ra, Ban Giám hiệu nhà trường cũng thực hiện việc đứng lớp chưa đảm bảo theo quy định.
Đến ngày 6-10, UBND huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức họp hội đồng kỷ luật và xác định, mức độ vi phạm của ông Nguyễn Văn Hào rất nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, nội bộ mất đoàn kết, nhất là việc không chi trả đúng, đủ chế độ của giáo viên, học sinh. Từ đó, Hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu kín, quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức như trên.
Được biết, sau khi biết có đơn thư tố cáo do các giáo viên gửi đến cơ quan chức năng và đoàn thanh tra xuống xác minh thì trường mới tiến hành chi trả các khoản vi phạm.
Theo Hoàng Lộc (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null