Kon Tum: Cháy xưởng gỗ ở làng nghề Hnor, thiệt hại hàng tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ cháy một xưởng gỗ tại làng nghề Hnor ở thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) khiến toàn bộ gỗ và thiết bị máy móc trong xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng.

 

 Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng gỗ và máy móc, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỉ đồng - Ảnh: Đức Nhật
Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng gỗ và máy móc, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỉ đồng - Ảnh: Đức Nhật



Sáng 18.2, Công an tỉnh Kon Tum vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy một xưởng gỗ tại làng nghề Hnor (thuộc tổ 2, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum) trong đêm.

Khoảng 3 giờ ngày 18.2, người dân ở làng nghề Hnor phát hiện ngọn lửa bùng phát ở phía sau xưởng gỗ của gia đình ông Phạm Ngọc Khẩn (65 tuổi), nhanh chóng tìm cách chữa cháy và vận chuyển một số ít gỗ ra khỏi xưởng.


 

 Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ - Ảnh: C.T.V
Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ - Ảnh: C.T.V



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh Kon Tum) huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 2 giờ  chữa cháy với hơn 20 lượt xe tiếp nước, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, ngọn lửa bùng phát mạnh kết hợp với gió to làm sập hoàn toàn mái tôn nhà xưởng, đè lên gỗ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Toàn bộ gỗ và các thiết bị máy móc trong xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ cháy xưởng gỗ trong làng nghề Hnor.

 

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null