Kon Tum: Bãi gỗ khủng bị bỏ mặc 10 năm chưa thanh lý, nguy cơ hư hỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một bãi gỗ với khối lượng khoảng 77 m3 tại huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum để ngoài nắng, mưa suốt 10 năm chưa thể thanh lý, có nguy cơ hư hỏng.

Ngày 20-4, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô, cho biết bãi gỗ cũ với khối lượng khoảng 77 m3 tại tiểu khu 278 (xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, thuộc lâm phần của công ty quản lý) hiện đang vướng nhiều thủ tục, chưa thực hiện thanh lý được. Đây là số gỗ tang vật từ vụ án đã được đưa ra xét xử năm 2014.

Theo ông Chung, số gỗ này được cơ quan chức năng bàn giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô quản lý. Nhưng thẩm quyền xử lý không thuộc về công ty. Để tránh hư hỏng, lãng phí, đơn vị cũng đã đề xuất thanh lý nhiều lần nhưng đến nay bị vướng các quy định về Luật Lâm nghiệp, về xử lý vi phạm nên vẫn chưa xử lý được.

Gỗ tại hiện trường để 10 năm chưa xử lý. Ảnh: LT.

Gỗ tại hiện trường để 10 năm chưa xử lý. Ảnh: LT.

Theo ông Chung, đối với cấp huyện thì chỉ có thể xử lý tài tài sản dưới 50 triệu đồng. Bây giờ, nói về tài sản thì tài sản nằm địa phương nào thì địa phương đó xử lý nên gây khó khăn cho việc xử lý.

Ghi nhận hiện trường tại tiểu khu 278 (xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô quản lý) có một bãi lớn gỗ nằm ngỗn ngang, nhiều cây gỗ lớn đã có dấu hiệu mục, hư hỏng. Tại đây, có nhiều cây gỗ lớn có đường kính khoảng một mét, dài chục mét.

Nhiều cây gỗ có dấu hiệu hư hỏng.

Nhiều cây gỗ có dấu hiệu hư hỏng.

Bãi gỗ tại tiểu khu 278.

Bãi gỗ tại tiểu khu 278.

Việc một bãi gỗ với khối lượng rất lớn nhưng để phơi mưa, nắng hơn 10 năm vì sao chưa thể xử lý khiến dư luận không khỏi bức xúc. Nếu để hư hỏng, gây lãng phí tài sản này thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

Chiều 20-4, phóng viên đã liên hệ với một lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum về hướng xử lý số gỗ cũ “bị bỏ mặc” cả chục năm nay và làm rõ nguyên nhân? Vị lãnh đạo này cho biết, do sự việc đột ngột nên sẽ cho kiểm tra lại và có câu trả lời cho phóng viên.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null