Kom Tum: Tai nạn liên hoàn trên đèo Lò Xo khiến 1 người đi xe máy tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai xe tải cùng lưu thông theo hướng từ Kon Tum-Quảng Nam đã bất ngờ xảy ra va chạm, sau đó một xe tải tiếp tục va chạm với một xe máy đi ngược chiều khiến người phụ nữ điều khiển xe tử vong.

Khoảng 18 giờ ngày 21/1, tại khu vực đèo Lò Xo (đoạn qua thôn Đông Nay, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến chị Phạm Thị T. (trú thôn 14B, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei) tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 29H-820.61 do tài xế Lê Văn Hải (trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng từ Kon Tum-Quảng Nam.

Khi đến Km 1422+176 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Đông Nay) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 35H-002.05 do Vũ Anh Tuấn (trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển cùng chiều.

Sau đó, xe ôtô tải mang biển kiểm soát 29H-820.61 tiếp tục va chạm với xe máy 82N1-010.70 do chị Phạm Thị T. điều khiển lưu thông ngược chiều.

Vụ va chạm đã khiến chị T. tử vong tại chỗ.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và tiếp tục điều tra vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.