Kịp thời dập tắt đám cháy tại cơ sở thu mua phế liệu ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã huy động gần 80 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện kịp thời dập tắt đám cháy tại cơ sở thu mua phế liệu xảy ra trên địa bàn huyện Ea Kar.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa tại cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn xã Ea Đar, huyện Ea Kar.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa tại cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn xã Ea Đar, huyện Ea Kar.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 35 phút ngày 20/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại cơ sở thu mua phế liệu của ông Vũ Đình Hùng sinh năm 1973, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp Công an huyện Ea Kar huy động gần 80 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tổ chức công tác chữa cháy. Tại hiện trường, đám cháy bùng phát dữ dội, khói, khí độc tỏa ra lớn do khu vực xảy ra cháy chứa nhiều chai lọ, nhựa phế liệu…

Lực lượng chữa cháy vừa tổ chức dập lửa, vừa hỗ trợ người dân di chuyển máy móc, tài sản ra bên ngoài. Đến 22 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 2 giờ sáng ngày 21/8 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, các lực lượng tham gia chữa cháy đã phối hợp cùng với người dân di chuyển, đưa được số tài sản ước trị giá khoảng 1 tỷ đồng khỏi đám cháy.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng một phần khu vực nhà xưởng, bãi chứa phế liệu diện tích khoảng 300m2 bị hủy hoại, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu là do sự cố hệ thống thiết bị điện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo HOÀI BÃO (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null