Kinh ngạc với thủ đoạn đầu độc rừng thông bằng thuốc diệt cỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cho rễ cây thông cắm vào túi đựng thuốc diệt cỏ, cây ngấm thuốc dần và chết. Thủ đoạn hủy hoại rừng thông đã được phát hiện và đối tượng thừa nhận hành vi. Tình trạng hủy hoại rừng, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp với cách thức đầu độc bằng thuốc diệt cỏ là thủ đoạn đang diễn ra tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 28/5, cơ quan chức năng huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã phát hiện bà Hoàng Thị Cơ (SN 1961, trú thôn Ngọc Sơn 3, xã Phú Sơn, Lâm Hà), có hành vi đầu độc cây thông bằng thuốc diệt cỏ.
Cách thức đầu độc là, lợi dụng rễ cây đâm ra trên bờ ta luy dương, đối tượng cho thuốc vào túi ni lông, sau đó cho đầu rễ cây cắm vào túi này. Cây sẽ hút, ngấm chất độc mà chết.
 
Bà Cơ mô tả cách thức đầu độc cây rừng. Ảnh: CTV. 
Ngoài trực tiếp diễn, mô tả lại hành vi, bà Cơ khai nhận đã đầu độc 1 cây thông, lý do sợ mùa mưa thông đổ xuống nhà.
Tại hiện trường khu rừng phía sau nhà bà Cơ, thuộc tiểu khu 246 (BQL rừng phòng hộ Lâm Hà), có 3 cây thông, loại thông ba lá đã chết. Riêng cây bà Cơ thừa nhận đã đầu độc, có đường kính hơn 40cm, cao khoảng 20m.
 
 Rừng phía sau nhà bà Cơ.
Hiện trường còn để lại vỏ chai thuốc diệt cỏ Tiposat 480SC.
Sau khi lập biên bản sự việc, nguồn tin của Bảo vệ pháp luật cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang hoàn tất thủ tục để xử lý đối với hành vi vi phạm của bà Cơ.
 
Vỏ chai thuốc diệt cỏ tại hiện trường.
Tình trạng hủy hoại rừng, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp với cách thức đầu độc bằng thuốc diệt cỏ là thủ đoạn đang diễn ra tại huyện Lâm Hà.
Ngoài vụ hơn 10 ha rừng thông gần 20 năm tuổi tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh chết do bị đầu độc bằng thuộc diệt cỏ mà cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý; vào tháng 9/2018, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà cũng đã phát hiện một vụ đầu độc cây rừng quy mô lớn tại xã Gia Lâm, Lâm Hà.
Do rừng mới bị đầu độc và được phát hiện sớm, một số diện tích đã được cứu chữa hiệu quả. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không xác định được thủ phạm.
Huyện Lâm Hà hiện có trên 36.000 ha rừng, trải rộng trên địa bàn 12 xã, thị trấn có rừng. Lực lượng kiểm lâm huyện có 20 người.
Khánh Hà (BVPL)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null