Khởi tố kẻ giết người tình, phi tang xác trong vườn cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an Lâm Đồng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước Châu, nghi phạm giết người tình, phi tang xác trong vườn cà phê ở  H.Di Linh.  
Nguyễn Phước Châu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Phước Châu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Chiều 5.12, tin từ Công an Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước Châu (43 tuổi, ngụ tại xã Châu Thành, H.Gò Công Đông Tiền Giang) để điều tra tội “Giết người”; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản của bị can.
Bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Phước Châu khai nhận 3 năm trước, Châu đến làm thuê ở xã Tân Lâm (H.Di Linh). Sau đó, Châu chuyển đến thuê trọ ở phường Lộc Sơn (TP.Bảo Lộc) và làm chủ thầu xây dựng.
Trong thời gian ở TP.Bảo Lộc, Châu quen biết và nảy sinh tình cảm với bà Đoàn Thị Huỳnh Giao (42 tuổi, ngụ xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc).
 Nguyễn Phước Châu (thứ 2 phải qua) chỉ nơi vứt con dao gây án- Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Phước Châu (thứ 2 phải qua) chỉ nơi vứt con dao gây án- Ảnh: Công an cung cấp
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.10.2019, bà Giao và Châu đến xã Tân Lâm, H.Di Linh hỏi mua đất thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Châu dùng dao thủ sẵn trong người đâm hơn 10 nhát khiến nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Châu đưa thi thể nạn nhân vào một vườn cà phê ở thôn 6, xã Tân Lâm (H.Di Linh) phi tang, đồng thời lấy xe máy, đôi bông tai, dây chuyền vàng và một số tiền mặt của nạn nhân. Sau đó, Châu bán xe máy, đôi bông tai và dây chuyền của nạn nhân được 15,4 triệu đồng rồi bắt xe về H.Gò Công Đông (Tiền Giang) lẩn trốn.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
Sáng 26.11, thi thể nạn nhân được một người dân ở xã Tân Lâm (H.Di Linh) phát hiện trong tình trạng chỉ còn lại bộ xương, không nguyên vẹn.
Qua khám hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định bà Giao bị sát hại. Sáng 28.11, Châu bị bắt khi đang trốn ở một vuông tôm ở xã Tân Điền, H.Gò Công Đồng (Tiền Giang). Cơ quan chức năng đã dẫn giải nghi phạm đến nơi gây án, thu giữ vật chứng quan trọng là con dao gây án và thu giữ một số tài sản của nạn nhân mà Châu đã bán.
Theo Trùng Dương (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null