Khởi công xây dựng trường học cho trẻ em người Việt tại Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-9, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng trường học cho trẻ em người Việt Nam tại tỉnh Ratanakiri. Ông Nguyễn Tùng Khánh-Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai; bà Y Ly Trang-Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum; ông Châu Văn Chi-Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Campuchia và đông đảo kiều bào tại Vương quốc Campuchia đến tham dự buổi lễ.

 Tặng quà cho trẻ em người Việt Nam tại Ratanakiri. Ảnh: Nguyễn Tú
Tặng quà cho trẻ em người Việt Nam tại Ratanakiri. Ảnh: Nguyễn Tú

Công trình được xây dựng tại ấp Tes Anlung, phường Boeng Kansaeng, TP. Ban Lung (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) gồm 2 phòng học với diện tích gần 70 m2. Kinh phí xây dựng trường học cho trẻ em người Việt tại tỉnh Ratanakiri do 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và kiều bào tại Vương quốc Campuchia quyên góp và ủng hộ nhằm mục đích giúp cho 54 trẻ em người Việt tại tỉnh này có một ngôi trường học kiên cố để học tiếng Việt. Dự kiến, đầu tháng 1-2018, công trình sẽ đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại lễ động thổ, Chủ tịch Tổng Hội Người Việt tại Campuchia Châu Văn Chi cảm ơn sự quan tâm chính quyền 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum trong việc ủng hộ kinh phí để xây dựng trường học tiếng Việt cho trẻ em người Việt Nam tại Ratanakiri, đáp ứng mong muốn của bà con về việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ và truyền thống người Việt cho thế hệ sau.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Tùng Khánh đã trao tặng tận tay 54 phần quà gồm cặp, vở, bút, bánh kẹo và đèn lồng trung thu cho 54 em học sinh người Việt Nam tại tỉnh Ratanakiri.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Còn vài ngày nữa, 2.875 thanh niên ưu tú của tỉnh sẽ lên đường làm nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân. Công tác chuẩn bị cho ngày tòng quân đang được các cơ quan, đơn vị địa phương gấp rút chuẩn bị.

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thứ 4 từ phải sang) tặng quà và chúc Tết Đội K52. Ảnh: V.H

Tết của người lính K52 trên đất Campuchia

(GLO)- Trong khi bao gia đình rộn ràng đón Tết Ất Tỵ 2025 thì cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) lại lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ. Dù xa nhà nhưng họ vẫn có cái Tết ấm cúng cùng đồng đội và người dân nước bạn.

50 năm nhìn lại một tháng ba

50 năm nhìn lại một tháng ba

(GLO)- Cuối tháng 3-1975, toàn bộ Tây Nguyên được giải phóng. Đó là những khởi đầu để cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt và kết thúc thắng lợi bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa dân tộc ta bước sang một trang sử mới độc lập, tự do.

Xuân của lính

Xuân của lính

(GLO)- Ở lại đơn vị làm nhiệm vụ khi Tết đến, xuân về, nhưng với những người lính trẻ, thời khắc giao hòa của mùa xuân luôn chứa nhiều điều thiêng liêng, ấm nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Để giúp các cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón xuân các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Những cái Tết trên chiến trường

Những cái Tết trên chiến trường

(GLO)- Đã 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất nhưng ký ức về những cái Tết trên chiến trường, dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm các cựu chiến binh. Hồi nhớ về những thời khắc đặc biệt ấy, họ lại rưng rưng cảm xúc.