Khổ sở vì gần quán karaoke

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 20 năm trước, đường Wừu (TP. Pleiku) rất yên bình, trầm lặng và có phần hoang vu. Cũng chính vì thế mà giá đất nơi đây cũng khá rẻ. Chẳng ai ngờ, 10 năm trở lại đây, đường Wừu phát triển một cách ngoạn mục trở thành một trong những con đường sầm uất, quán xá mọc lên tấp nập và giá đất cũng tăng chóng mặt.

Tấp nập quán xá

Hiện nay, giá đất đường Wừu thuộc hàng cao ngất ngưởng trên địa bàn thành phố. Giá đất mặt tiền trung bình tại đây tùy theo vị trí có thể dao động từ 600 triệu đồng đến 700 triệu đồng/mét ngang.

 

Đường Wừu ngày càng nhộn nhịp. Ảnh: Đ.T
Đường Wừu ngày càng nhộn nhịp. Ảnh: Đ.T

Đường Wừu tuy chỉ dài khoảng 1 km nhưng là một khu vực kinh doanh sầm uất với đủ loại hàng quán. Nào là shop quần áo, tiệm làm tóc, quán cà phê, khách sạn, nhà hàng tiệc cưới, quán nhậu từ bình dân đến cao cấp, thậm chí ở đây còn có rạp chiếu phim mi ni… Đi một vòng dọc con đường này nhẩm tính phải hơn chục quán cà phê, 5, 6 quán karaoke  và nhiều nhất là quán nhậu…

Từ ngày con đường trở nên sôi động, nhiều người qua lại, việc làm ăn của người dân hai bên đường cũng khá khẩm hơn hẳn; không chỉ giá đất tăng cao mà giá cho thuê mặt bằng cũng tăng thêm. Nhà nào có mặt tiền đẹp, không kinh doanh buôn bán có thể cho thuê cũng giúp cải thiện thu nhập. Bà Nguyễn Thị Kim (từng sinh sống tại khu vực này nhiều năm liền hiện đang cư ngụ tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Những năm 80 thế kỷ trước, con đường này rất vắng vẻ, cây cối rậm rạp, um tùm, gần đấy còn có con suối… Trẻ con trong xóm thường xuống suối bắt cá. Đa số các hàng quán ăn nên làm ra hiện giờ vẫn chủ yếu là người ở nơi khác đến mua lại đất hoặc thuê để kinh doanh. Ban đầu, đường Wừu phất lên nhờ trào lưu kinh doanh các quán cà phê sân vườn nhưng giờ thì chi chít quán nhậu, quán karaoke…

Khổ vì quán karaoke

Về đêm, con đường trở nên nhộn nhịp bởi các quán xá đông đúc khách với đủ loại âm thanh hỗn tạp. Những nhà gần các quán karaoke thì lại càng khổ hơn vì có quán hoạt động quá giờ quy định khiến nhà dân gần đó đêm nào cũng vài lần thức giấc, mất ngủ vì tiếng ồn.

Thường xuyên phải gửi con sang nhà ông bà ngoại ngủ nhờ vì nhà ngay cạnh một quán karaoke có tiếng trên đường Wừu, anh Nguyễn N.N. cho biết: “Ban ngày thì còn chịu đựng được nhưng ban đêm thì như bị tra tấn vì tiếng ồn nghe rõ mồn một. Có đêm chẳng thấy ai hát nhưng  nhạc mở to khiến gia đình tôi nhiều đêm mất ngủ. Cháu nhà tôi đang học tiểu học hầu như đêm nào cũng phải qua nhà ông bà ngoại ngủ nhờ vì sợ để ở nhà cháu ngủ không ngon giấc ảnh hưởng đến việc học tập…”.

Tương tự, gia đình chị Nguyên Bảo đã bán căn nhà mặt tiền để lui vào ở trong một căn nhà hẻm 144 đường Wừu. Ai dè “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, cái hẻm này phía trước mặt đường 2 quán karaoke, phía trong có thêm 1 quán nữa (có quán hoạt động quá giờ) khiến mọi người trong khu vực bị mất ngủ vì tiếng ồn.

“Người dân phản ánh đến chủ quán nhưng chờ mãi mà họ chẳng khắc phục. Cứ đà này, chúng tôi chắc phải gửi đơn lên nhờ các cấp chính quyền can thiệp. Rất mong các ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh ngay các quán karaoke trên đoạn đường này để người dân yên ổn”-chị Nguyên Bảo kiến nghị.

L.Đ

Điều 32 Nghị định 103/2009/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh karaoke… Theo đó, chủ cơ sở kinh doanh phải đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép; không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng…

Có thể bạn quan tâm

Một cơ sở mua gom, tập kết, sơ chế phế liệu tại xóm Thái gây ảnh hưởng môi trường và đời sống người dân. Ảnh: C.L

Nguy cơ ô nhiễm, mất an toàn từ những “xóm phế liệu” ở Phù Cát

(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) thu mua, tập kết, sơ chế phế liệu ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn giao thông (ATGT). Dù người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến chính quyền, cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn kéo dài.

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, đến chiều 4-11, toàn tỉnh có 5.772 tàu thuyền với 40.404 lao động đang hoạt động khai thác thủy hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều tàu đã chủ động vào bến neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) lập rào chắn và biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm sạt lở mùa mưa lũ 2025.

Phường Quy Nhơn Nam lập rào chắn, cảnh báo tại các điểm nguy hiểm mùa mưa lũ

(GLO)- Mùa mưa bão 2025 mới bắt đầu nhưng tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai)-khu vực có nhiều chân núi, địa hình dốc-nguy cơ sạt lở đã hiện hữu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phường đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Chiều 30-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh tổ chức buổi thực tập phương án PCCC-CNCH cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng gần 500 học sinh trong trường.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

null