Khám phá "làng chài xanh" kỳ diệu ở Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngôi làng chài Houtouwan (Trung Quốc) đã bị bỏ hoang hơn nửa thế kỉ trước. Nhưng dưới bàn tay nuôi dưỡng kì diệu của thiên nhiên, nơi này đã trở thành “cảnh đẹp thiên đàng nơi trần thế”.

Ngôi làng bị con người bỏ hoang nhưng được thiên nhiên bảo vệ

 

 

Cách thành phố Thượng Hải hơn 60 km về phía Đông, trên hòn đảo Cẩu Kỷ thuộc quần đảo Thặng Tứ (Trung Quốc) là ngôi làng Houtouwan với gần 200 năm tuổi.

Nhiều năm về trước, đây là nơi sinh sống của hơn 2000 dân chài và là một trong những làng chài phát triển nhất. Nhưng đến những năm 1950, Houtouwan bị bỏ lại bởi sự cạn kiệt tài nguyên và trôi vào quên lãng trước tốc độ công nghiệp hóa chóng mặt ở Trung Quốc.

Cũng kể từ đó, ngôi làng này dần được thiên nhiên bao bọc trong màu xanh của thảm thực vật. Cây cối, dây leo gần như phủ kín hết những bức tường, bậc thang, len lỏi cả vào cả ngóc ngách của những ngôi nhà.

Từ một nơi bị lãng quên đến địa điểm thu hút khách du lịch

 

 
 

Vào năm 2015, một nhiếp ảnh gia đã đến Houtouwan để tác nghiệp và ghi lại vẻ đẹp kì diệu của ngôi làng này.

Ngay sau đó, những bức ảnh đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội và nhiều người bắt đầu tìm đến đây để tham quan và chụp ảnh. Houtouwan một lần nữa được hồi sinh khi mỗi ngày đều đón hàng trăm lượt khách du lịch. Và vào mùa cao điểm du lịch, lượt khách còn có thể tăng lên gấp nhiều lần.

Một số người dân trước đây rời đi cũng bắt đầu quay lại làng để phục vụ du khách, công việc chài lưới cũng trở lại dù không còn mạnh như trước kia.

Houtouwan thường được đánh giá là một làng chài nhỏ, nhưng thực chất nó không được nhỏ lắm. Để đi hết ngôi làng này, du khách phải mất hơn 2 tiếng. Nếu muốn chụp lại những khoảnh khắc đẹp, thời gian bỏ ra còn có thể nhiều hơn.

Mùa hè thường là thời điểm đông khách tham quan nhất, nên đối với những ai muốn tận hưởng hoàn toàn vẻ hoang sơ, kì ảo của thiên nhiên thì mùa xuân là lựa chọn thích hợp hơn, vì khi đó du khách đã vãn.

 

 

Cách để đến Houtouwan

Để đến được ngôi làng này, đầu tiên bạn cần phải đến ga Nanpu Bridge ở Thượng Hải. Sau đó mua vé xe và vé tàu để đến đảo Cẩu Kỷ.

Khi lên đảo, bạn cần bắt taxi và nói rõ với tài xế nơi bạn muốn đến và nên đưa hình cho họ xem. Tốt nhất là bạn nên có một người hướng dẫn biết tiếng Trung Quốc đi cùng.

Tài xế sẽ đưa bạn lên trên đồi và để vào được trong làng, bạn phải mất thêm khoảng 20 phút đi bộ. Tuy đường vào khá là gian nan, nhưng bạn sẽ được đền đáp xứng đáng bởi cảnh quan thiên nhiên kì diệu.

 

 
 

Một số gợi ý tham quan dành cho bạn

Nếu muốn được chứng kiến và lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất tại đây, bạn nên ở lại đến lúc hoàng hôn hoặc nghỉ lại qua đêm trên đảo và đi tham quan vào lúc bình minh.

Vào những thời điểm này, bạn sẽ có cơ hội được lắng nghe thiên nhiên với tiếng chim hót, hay tiếng sóng vỗ vào bờ đá. Bên cạnh việc tham quan, bạn cũng nên thưởng thức hương vị tuyệt vời của hải sản trên đảo.

Vì Houtouwan gần như được bao phủ hết bởi cây cối, nên không thể tránh khỏi những gai nhọn và địa hình khá khó khăn. Vậy nên lựa chọn trang phục tốt nhất cho bạn chính là quần dài và giày leo núi, để tránh trường hợp khổ sở vì bị gai đâm hay trật chân.

 

 

Bên cạnh đó, hãy giữ sẵn thuốc chống côn trùng trong người, vì xung quanh rất nhiều bọ và chúng luôn sẵn sàng “đeo bám” bạn. Chắc hẳn bạn không muốn kỉ niệm lưu lại sau chuyến đi lại là những vết đốt chi chít khắp người đâu nhỉ?

Ch.Anh/ngoisao

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

null