Học sinh nghèo mắc bệnh ung thư máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đang học lớp 7, em Nguyễn Thị Ngọc Lý (làng Sát Tâu, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) bị mắc bệnh ung thư máu. Số tiền bố mẹ Lý vay mượn chữa bệnh cho em đã lên đến hàng trăm triệu đồng khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Chúng tôi đến nhà chị Hồ Thị Tuyết (mẹ của Lý) đúng lúc chị vừa đi làm thuê về. Bên trong căn nhà tạm bợ không có vật dụng gì đáng giá. Chị Tuyết nói với chúng tôi trong nước mắt: “Thấy con kêu mệt trong người, tôi chỉ nghĩ cháu bị cảm cúm thông thường rồi ra hiệu thuốc Tây mua thuốc cho cháu uống nhưng không thấy đỡ. Đến khi chân tay cháu xuất hiện các vết bầm tím, miệng của cháu thỉnh thoảng bị chảy máu, tôi lo lắng nên đi vay mượn tiền họ hàng cho cháu lên tuyến trên khám bệnh. Lúc nghe bác sĩ thông báo con tôi bị mắc bệnh ung thư máu, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Căn bệnh đó tôi chỉ nghe trên ti vi chứ không nghĩ con gái của mình mắc phải”.

 

Em Lý (giữa) cùng bố mẹ trong căn nhà tạm bợ.                     Ảnh: P.T
Em Lý (giữa) cùng bố mẹ trong căn nhà tạm bợ. Ảnh: P.T

Gia đình em Lý là hộ cận nghèo trong xã. 5 miệng ăn trong gia đình đều trông chờ vào hơn 500 cây cà phê già cỗi, năng suất kém. Bố của Lý là anh Nguyễn Kim Thanh sức khỏe lại yếu, mọi việc nặng nhẹ trong gia đình một tay mẹ Lý lo liệu. “Tôi đã đem sổ đỏ của gia đình để vay 100 triệu đồng và vay mượn thêm tiền người thân để chữa trị cho cháu. Được chỉ định của bác sĩ, cứ cách một tuần tôi đưa con vào Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh để truyền tiểu cầu cho cháu, cứ mỗi lần như vậy là hết 7 triệu đồng, 1 tháng hết gần 30 triệu đồng. Giờ thì tiền bạc cũng đã cạn kiệt mà bệnh tình của con vẫn không thuyên giảm”-chị Tuyết tâm sự.

Cô Nguyễn Thị Hương-Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (nơi em Lý theo học) cho biết: “Dù gia đình rất khó khăn nhưng Lý luôn chăm chỉ học tập và đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền. Khi nhận tin Lý bị mắc bệnh ung thư máu, Ban Giám hiệu nhà trường đã đến động viên gia đình, đồng thời kêu gọi giáo viên và phụ huynh học sinh quyên góp để giúp đỡ em. Nhưng số tiền quyên góp được còn quá ít để Lý điều trị bệnh lâu dài. Chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi chính quyền địa phương và Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ giúp đỡ em Lý có tiền chữa khỏi bệnh để tiếp tục đến trường”.

Mọi sự hỗ trợ cho gia đình xin gửi về địa chỉ: chị Hồ Thị Tuyết (làng Sát Tâu, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, số ĐT: 01696133105) và Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Phan Thương

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.