Hàng loạt xe khách giường nằm bị ném đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cho rằng các xe khách giường nằm làm chói mắt, nhóm thanh niên đã ném đá hàng loạt xe chạy trên đường Hồ Chí Minh.

Ngày 6-8, lãnh đạo Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn T. và Lý Thiên H. (cùng SN 2005 và trú tại huyện Đắk Song) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Mốt số xe khách giường nằm bị ném đá làm bể kính.

Mốt số xe khách giường nằm bị ném đá làm bể kính.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 5-8, Công an huyện Đắk Song nhận được tin báo có một nhóm đối tượng dùng đá ném vào xe khách di chuyển trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song).

Một thanh niên ném đá xe khách bị bắt giữ.
Một thanh niên ném đá xe khách bị bắt giữ.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Đắk Song đã triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng này. Sau 3 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ Phạm Văn T. và Lý Thiên H.

Ngoài 2 đối tượng bị bắt giữ, cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng liên quan.

Ngoài 2 đối tượng bị bắt giữ, cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, sau khi ăn nhậu và hát karaoke, trên đường về thấy các xe khách làm chói mắt nên rủ nhau dùng đá ném.

Hậu quả làm vỡ nhiều tấm kính của 6 xe khách giường nằm.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.