Hân hoan mừng đón 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong không khí kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020), tại Gia Lai hôm nay đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa chào đón ngày lễ trọng đại của đất nước. 

Người dân phố núi đón ngày lễ 30-4 trong tiết trời nắng ráo. Ảnh: Trần Dung
Người dân phố núi đón ngày lễ 30-4 trong tiết trời nắng ráo. Ảnh: Trần Dung

Những ngày này, trên khắp các ngã đường, con phố lớn nhỏ ở phố núi Pleiku, sắc đỏ của màu cờ Tổ Quốc như bao phủ mọi không gian. Các trục đường chính của thành phố như: Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hùng Vương…đều đã được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ cờ hoa, để chào mừng chiến thắng hào hùng cách đây 45 năm. Cùng với đó, tại nhiều con đường, góc phố hay trước cổng các cơ quan, công ty… treo đầy băng rôn, biểu ngữ càng làm cho không khí chào đón ngày lễ lớn của đất nước thêm tưng bừng và rộn rã hơn. Hàng trăm tranh cổ động,  pano, áp phích tuyên truyền, với những hình ảnh sôi động, khí thế đầy hào hùng về chiến thắng lịch sử 30-4, non sông liền một dải…được đặt trang trọng khắp các tuyến đường.

Ông Tô Văn Quân (80 tuổi, phường Yên Thế, TP. Pleiku), chia sẻ: “Đến hẹn lại lên, kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, toàn thể người dân chúng tôi lại cùng nhau treo cờ đỏ sao vàng ở khắp những ngôi nhà, những con ngõ và mọi tuyến phố. Không khí rực tràn sắc đỏ làm cho mỗi người như sống lại những ngày tháng lịch sử hào hùng không thể nào quên”. Ông Quân nhắc nhớ: Ngày này 45 năm về trước, từ khắp mọi hướng, đội hình xe tăng, thiết giáp cùng bộ binh đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay đầy kiêu hãnh lên nóc Dinh Độc Lập đánh dấu giờ phút thiêng liêng của dân tộc, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ngày 30-4 năm ấy đã trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường 45 năm qua.

Nhiểu người dân vui lễ tại những vườn hoa rực rỡ trong lòng thành phố. Ả: Trần Dung
Thay vì đi chơi xa, nhiều người dân vui lễ tại những vườn hoa rực rỡ trong lòng thành phố. Ảnh: Trần Dung

Hoà chung không khí hân hoan ấy, Gia Lai những ngày này cũng được khoác một tấm áo mới rực rỡ, rợp trời cờ đỏ sao vàng. Năm nay, người dân phố núi kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam trong thời tiết nắng ráo. Sau những ngày giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, người dân Gia Lai vui mừng chào đón ngày lễ lớn của đất nước. Sau khi UBND tỉnh ban hành Công văn số 910/UBND-KGVX ngày 23-4-2020, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng chuẩn bị đón khách cho kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, song song với đảm bảo các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.

Du khách rửa tay sát khuẩn trước khi vào tham quan danh thắng tại Lâm viên Sinh thái Biển Hồ. Ảnh: Trần Dung
Du khách rửa tay sát khuẩn trước khi vào tham quan danh thắng tại Lâm viên Sinh thái Biển Hồ. Ảnh: Trần Dung

Khu Sinh thái Lâm viên Biển Hồ mở cửa hoạt động trở lại, phục vụ du khách đã tạo điểm đến thoáng mát cho người dân trong tiết trời oi bức. Thời gian tạm đóng cửa do dịch bệnh, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku đã cho nhân viên vệ sinh, khử trùng cũng như tu sửa, chỉnh trang nhằm chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực để chủ động đón khách. Bởi vậy, trong ngày này, người dân vào Khu Lâm viên sẽ được hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay sát khuẩn trước khi vào tham quan thắng cảnh. Anh Hoàng Minh Hùng (xã Ia Phang, huyện Chư Sê) đưa vợ và các con đến tham quan tại đây trong ngày lễ lớn. Anh cho biết: “Thời gian ở nhà tránh dịch khá lâu nên những ngày trọng đại của đất nước mình cũng muốn đưa gia đình ra ngoài để hòa chung không khí với mọi người. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tuân thủ đúng quy định phòng, chống dịch, hạn chế đi lại nhiều. Sau khi tham quan ở đây cả nhà sẽ trở về nhà”.

Tiết trời nắng nóng nên nhiều bạn trẻ vui lễ cùng nhau tại các khu du lịch gần nhà. Ảnh: Trần Dung
Tiết trời nắng nóng nên nhiều bạn trẻ vui lễ cùng nhau tại các khu du lịch gần nhà. Ảnh: Trần Dung

Ngoài ra, Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công viên Văn hóa Đồng Xanh, Công viên Diên Hồng, quán cà phê, nhà hàng,… vẫn là những địa điểm quen thuộc trên địa bàn tỉnh được nhiều người dân lựa chọn đến vui chơi giải trí vào dịp lễ 30-4 năm nay. Tuy nhiên, vì tiết trời khá oi nồng và nắng nóng nên những nơi mát mẻ có vẻ “hút” khách hơn. Hầu hết người dân cho rằng, trong tình hình dịch  Covid-19 như hiện nay, việc thực hiện những chuyến du hành xa là điều không nên, bởi vậy, họ đã chọn tận hưởng kỳ nghỉ lễ bên gia đình và bạn bè ngay tại địa phương. “Dù kỳ nghỉ năm nay kéo dài tới 4 ngày nhưng đại gia đình chúng tôi không đi du lịch ngoại tỉnh mà chỉ tổ chức họp mặt tại một nhà hàng ở TP. Pleiku sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh”- chị Nguyễn Thị Hải Yến (xã Ia Sao, huyện Ia Grai), cho hay.

Ông Lê Văn Trường-Quản lý Công viên Văn hóa Đồng Xanh-cho biết: “Dịp lễ 30-4 năm nay, Công viên đã có nhiều sự đầu tư, trang trí nhằm tạo không gian vui chơi hấp dẫn cho khách thập phương. Năm nay, chúng tôi làm mới khu ẩm thực bằng tre nứa với diện tích khoảng 60 m2 phục vụ các món đặc sản và khu vui chơi dành cho thiếu nhi với các trò chơi đi cầu khỉ, đu quay, nhà vẽ tranh cát, xe điện đụng… Với giá vé vào tham quan tại Công viên vẫn không thay đổi, 40.000 đồng/người lớn, 20.000 đồng/trẻ em”. Tuy nhiên, lượng khách trong ngày lễ này vẫn còn hạn chế và chủ yếu là khách trong tỉnh”.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.