Hai bé gái bị lừa bán vào quán karaoke với giá 4 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ba đối tượng ở Đắk Lắk đã lừa bán hai bé gái vào quán karaoke với giá 4 triệu đồng. Khi biết mình bị lừa, hai bé không chịu tiếp khách, khách cũng chê các bé vì còn nhỏ.

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Ba đối tượng này mới từ 15 đến 17 tuổi, cùng trú huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).

Ngoài ra, cùng hành vi trên, cơ quan điều tra còn ra quyết định khởi tố hai nữ bị can N (17 tuổi, trú tại huyện Cư M’gar) và H (19 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột), nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Ba đối tượng nữ bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra

Ba đối tượng nữ bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/12/2023, ba đối tượng trên đến TP Buôn Ma Thuột thuê trọ để tìm việc làm. Tuy nhiên, do không có việc làm và cần tiền tiêu xài nên cả ba bàn bạc với nhau sẽ dụ dỗ, lừa gạt người khác đi làm quán nhậu nhưng thực chất là bán cho các quán karaoke.

Biết hai bé gái mới 12 tuổi trú tại huyện Cư M’gar muốn bỏ nhà lên TP Buôn Ma Thuột tìm việc, cả ba đã tiếp cận, dụ dỗ hai nạn nhân đi làm việc tại các quán nhậu.

Sau khi hai nạn nhân nhận lời, ba đối tượng đã liên hệ với một người đàn ông chuyên chăn dắt các cô gái phục vụ quán karaoke ở Buôn Ma Thuột để bán. Tuy nhiên, người này chê hai bé gái còn nhỏ, ít tuổi.

Sau đó, cả ba đối tượng tiếp tục liên hệ với N và H, bán hai bé gái với giá 4 triệu đồng để phục vụ quán karaoke ôm.

Sau khi biết mình bị bán vào các quán karaoke, hai bé gái không chịu phục vụ khách. Khách chê hai nạn nhân nhỏ tuổi nên đối tượng H và N đã liên hệ để trả và đòi lại tiền nhưng ba đối tượng này không đồng ý.

Sự việc bị người nhà hai nạn nhân phát hiện, trình báo đến cơ quan công an.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null