Gặp mặt 46 năm Ngày thành lập Trường Quân chính B3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-6, tại TP. Pleiku, Ban Liên lạc Trường Quân chính B3 khu vực Tây Nguyên tổ chức gặp mặt truyền thống lần thứ 5 nhân kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập với chủ đề “Một thời để nhớ”. Tham gia buổi gặp mặt có Đại tá Tống Văn Hiểu-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3; Đoàn Minh Phụng-Trưởng Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Sở Nội vụ cùng 70 đại biểu là cựu cán bộ, giáo viên, học sinh của trường đến từ 3 tỉnh gồm: Gia Lai, Đak Lak và Kon Tum.
 Hơn 70 đại biểu đã về dự buổi lễ gặp mặt
Hơn 70 đại biểu đã về dự buổi lễ gặp mặt. Ảnh: H.T
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thân mật ôn lại quá trình thành lập, phát triển của trường và hoạt động của Ban Liên lạc. Cách đây 46 năm, trước tình hình cuộc kháng chiến cách mạng của đất nước bước vào giai đoạn mới, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3) đã quyết định thành lập Trường Thiếu nhi Tây Nguyên với mục đích đào tạo cán bộ, thanh-thiếu niên từng gián tiếp hoặc trực tiếp tham gia kháng chiến ở các tỉnh Tây Nguyên gồm: Gia Lai, Đak Lak, Kon Tum và Việt kiều Campuchia. Sau đó, trường được đổi tên thành Trường Văn hóa Thanh Thiếu nhi Tây Nguyên và sau này là Tiểu đoàn 2 thuộc Trường Quân chính B3. Tháng 4-1974, một số học viên lớn tuổi được cử ra miền Bắc học tập; một số chuyển sang lớp đào tạo cán bộ chỉ huy và số khác chuyển về học tập tại ngã ba Biên giới Việt-Lào-Campuchia (nay thuộc huyện Sa thầy, tỉnh Kon Tum). Sau ngày đất nước giải phóng, trường được chuyển về TP. Pleiku.
Đến tháng 8-1975, tất cả học viên của trường được chuyển giao về lại các tỉnh để tiếp tục học tập, góp phần xây dựng địa phương theo lệnh của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên. Đến năm 2014, sau nhiều lần tổ chức các buổi gặp mặt các cựu giáo viên, học sinh của trường, Ban Liên lạc Trường Quân chính B3 khu vực Tây Nguyên chính thức được thành lập. Từ đó đến nay, Ban Liên lạc đã làm tốt công tác tổ chức gặp mặt và thu hút sự tham gia của 216 hội viên là các cựu giáo viên, học sinh hiện đang sinh sống, công tác ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, có 209 hội viên được tặng Kỷ niệm chương “Chiến trường Tây Nguyên”, 112 hội viên được xác nhận thành tích kháng chiến và nhiều hội viên được kết nạp vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Nhân dịp này, các đại biểu cũng tham gia tọa đàm tình thầy trò, tri ân thầy cô và tặng 5 suất quà cho cựu học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt.
HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null