Dùng sổ đỏ giả để lừa đảo, 3 phụ nữ tại Kon Tum lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông qua Zalo, Phạm Thị Luyên nhờ một người không rõ lai lịch làm giả 6 sổ đỏ rồi mang đi lừa đảo.

Ngày 23.4, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm các bị cáo: Phạm Thị Luyên (36 tuổi), Huỳnh Thị Mai Xuân (44 tuổi, cùng ở TP.Kon Tum) và Trương Thị Tình (32 tuổi, ở TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà, cùng tỉnh Kon Tum) về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và nhận hối lộ.

Bị cáo Phạm Thị Luyên bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức
Bị cáo Phạm Thị Luyên bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Theo cáo trạng, tháng 5.2022, qua ứng dụng Zalo, Luyên thuê một người không rõ lai lịch làm giả 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Các sổ đỏ này mang thông tin và thửa đất có thật đang đứng tên người khác. Sau khi làm giả, các sổ đỏ này được sửa thành tên của Luyên.

Từ tháng 6 đến 11.2022, Luyên dùng các sổ đỏ giả vay tiền của Tình với tổng số nợ lên đến 1,05 tỉ đồng. Khi muốn vay thêm 800 triệu đồng, Luyên bị Tình yêu cầu ký hợp đồng ủy quyền sử dụng đất. Sau đó, Luyên giao cho Tình 5 sổ đỏ giả để làm thủ tục.

Ngày 1.12.2022, Luyên cùng Tình đến công chứng hợp đồng sang nhượng đất. Lúc này các nhân viên công chứng nghi ngờ giấy tờ giả nên hướng dẫn Tình đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để kiểm tra.

Luyên thừa nhận với Tình 5 sổ đỏ này là giả. Lúc này Tình đưa lại 3 sổ đỏ và thúc ép Luyên trả nợ. Dù biết các sổ đỏ là giả, Tình vẫn liên hệ, tìm người để Luyên thế chấp các sổ đỏ giả này. Đồng thời Tình cũng liên hệ với công chứng viên Huỳnh Thị Mai Xuân (Phòng Công chứng số 2, TP.Kon Tum) để giúp đỡ hoàn tất hợp đồng ủy quyền. Xuân nhận 32 triệu đồng tiền "cảm ơn" từ Luyên.

Từ sự giúp sức của Tình và Xuân, Luyên đã chiếm đoạt 800 triệu đồng của nhiều người thông qua các hợp đồng ủy quyền sổ đỏ giả.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Luyên 13 năm tù về 2 tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Bị cáo Huỳnh Thị Mai Xuân bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Trương Thị Tình nhận 2 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null