Đức Trọng: Cưỡng chế, phá dỡ công trình trái phép trên đất lâm nghiệp  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 4/1, các cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng đã phối hợp với UBND xã Hiệp An tổ chức lực lượng cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Bùi Hải Đảo (trú tại thôn Trường Sơn, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt).

Lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ toàn bộ công trình trên đất lấn chiếm theo đúng quy định của pháp luật
Lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ toàn bộ công trình trên đất lấn chiếm theo đúng quy định của pháp luật


 
Ông Bùi Hải Đảo đã chiếm đất rừng sản xuất với diện tích 2.167 m2, thuộc khoảnh 8, tiểu khu 267C, xã Hiệp An do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. Tại vị trí vi phạm, ông Bùi Hải Đảo đã dựng nhà kính, kết cấu khung sắt, cao trung bình 3,5 m.
 
Tại hiện trường, các cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng và xã Hiệp An đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, phá dỡ toàn bộ công trình trên đất lấn chiếm theo đúng quy định của pháp luật. Đây là việc làm nhằm tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện.
 
Sau khi phá dỡ, UBND xã Hiệp An đã bàn giao diện tích đất lấn chiếm cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. Đồng thời, ông Bùi Hải Đảo phải hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5, điều 85, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 

http://baolamdong.vn/phapluat/202301/duc-trong-cuong-che-pha-do-cong-trinh-trai-phep-tren-dat-lam-nghiep-3152488/

Theo N.MINH (baolamdong)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null