Độc đáo 'bãi biển' giữa lòng phố núi Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày qua, nhiều bạn trẻ tại TP. Kon Tum rủ nhau đến check - in tại “bãi biển” của phố núi. Tên gọi "bãi biển Kon Tum" khiến nhiều bạn trẻ ngỡ ngàng khi giữa lòng một phố núi trên cao nguyên lại có... biển.
Khu vực mà mọi người đặt cho cái tên "bãi biển Kon Tum" thực chất là bãi bồi trên sông Đăk Bla. Đây là con sông chảy uốn lượn qua TP.Kon Tum, với đặc thù bên lở bên bồi. Vào đầu mùa khô, dòng sông Đăk Bla (đoạn qua TP.Kon Tum) cạn nước, tạo nên một bãi bồi với những dải cát dài trắng mịn tựa như một bãi biển ở trên mảnh đất cao nguyên.

"Bãi biển" ở phố núi thu hút giới trẻ đến tham quan. Ảnh: Đức Nhật
"Bãi biển" ở phố núi thu hút giới trẻ đến tham quan. Ảnh: Đức Nhật
Cũng vào dịp này, nhiều người dân địa phương tìm đến bãi bồi để hóng gió, dạo mát cùng gia đình, bạn bè. Một số hàng quán bán rong, tự phát cũng đã xuất hiện, đem đến một diện mạo mới mẻ cho khu vực bãi bồi sông Đăk Bla. Thậm chí, một số người đã giăng dây đèn, chiếu sáng lung linh cả một góc chân cầu Đăk Bla khi trời tối dần.

Nhiều gia đình đưa con em ra
Nhiều gia đình đưa con em ra "bãi biển" chơi sau 1 ngày làm việc căng thẳng. Ảnh: Đức Nhật
Khi hoàng hôn dần buông xuống, từng tốp người từ già đến trẻ, gái trai đều tập trung ra "bãi biển" để vui chơi, thư giãn. Những đứa trẻ tung tăng nô đùa trên bãi cát. Đâu đó, những cặp đôi chụp hình kỉ niệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại “bãi biển Kon Tum”.
Anh Phạm Ngọc Huy (ở P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum) cho biết, do nhà gần bờ sông nên chiều nào vợ chồng anh cũng dắt 2 người con ra "bãi biển Kon Tum” để vui chơi, giải trí sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng.

Nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ Kon Tum trong mùa nước cạn. Ảnh: Đức Nhật
Nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ Kon Tum trong mùa nước cạn. Ảnh: Đức Nhật
“Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gia đình không thể cho các con đi du lịch, tắm biển. Thay vào đó, mỗi buổi chiều mình sắp xếp thời gian để đưa các con ra đây chơi. Nơi này cũng như một bãi biển thu nhỏ với bãi cát trắng mịn nên các con rất thích thú. Tại đây các con có thể hòa mình cũng thiên nhiên, chơi xúc cát, thả diều. Bên cạnh đó, gia đình cũng nhắc nhở 2 cháu phải giữ gìn vệ sinh môi trường”, anh Huy nói.

Người dân tại phố núi Kon Tum rủ nhau tìm đến bãi bồi để hóng gió, dạo mát cùng gia đình, bạn bè. Ảnh: Đức Nhật
Người dân tại phố núi Kon Tum rủ nhau tìm đến bãi bồi để hóng gió, dạo mát cùng gia đình, bạn bè. Ảnh: Đức Nhật
Tương tự, khi mặt trời dần khuất bóng, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ở P.Quyết Thắng) cùng bạn hẹn nhau ở bãi bồi của sông Đăk Bla để đi dạo chơi và cảm nhận không khí trong lành.
“Mình rất vui và thích khi ngay trong TP.Kon Tum lại có một bãi cát dài, trắng, mịn như bãi biển. Chiều xuống nơi đây rất mát mẻ và không khí vô cùng trong lành. Từ ngày có bãi cát dài này mọi người có không gian dạo chơi. Tối đến có thể cùng nhau uống nước, ngắm nhìn thành phố lung linh về đêm. Có những lúc mình tưởng như đang đi du lịch ở một thành phố biển”, chị Thanh Tuyền chia sẻ.

"Bãi biển Kon Tum" thực chất là bãi bồi trên sông Đăk Bla. Ảnh: Đức Nhật
"Bãi biển Kon Tum" thực chất là bãi bồi trên sông Đăk Bla. Ảnh: Đức Nhật
Ông Đặng Minh Biên, Chủ tịch UBND P.Lê Lợi (TP.Kon Tum) cho biết, bãi cát bồi ở dưới chân cầu Đăk Bla ban đầu chỉ có vài người dân chở con ra vui chơi, chụp ảnh, hóng mát. Sau đó dần dần thu hút sự quan tâm và phát sinh các nhu cầu thiết yếu như ăn, uống, vệ sinh...
“Địa phương mong muốn về lâu dài nơi đây sẽ trở thành điểm tham quan, du lịch thu hút du khách đến dừng chân, trải nghiệm để phát triển kinh tế của địa phương”, ông Biên nói.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null