Đi mót cà phê, người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 25 m

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc mót cà phê, người phụ nữ không may trượt chân rơi xuống giếng sâu 25 m, bị thương nặng.

Chiều 3-1, Công an xã Ea Ngai (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa phối hợp với người dân cứu người phụ nữ đi mót cà phê không may rơi xuống giếng sâu 25 m.

Lực lượng công an và người dân giải cứu người phụ nữ rơi xuống giếng
Lực lượng công an và người dân giải cứu người phụ nữ rơi xuống giếng

Theo đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, Công an xã Ea Ngai nhận được tin báo của người dân ở thôn 2 về việc có người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 25 m tại một vườn cà phê trên địa bàn.

Ngay sau đó, Công an xã Ea Ngai đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với người dân tổ chức cứu nạn.

Tại hiện trường, giếng sâu khoảng 25 m nhưng rất may không có nước. Sau 30 phút triển khai các biện pháp cứu nạn, lực lượng công an và người dân đã đưa được người phụ nữ lên khỏi giếng trong tình trạng gãy 2 chân và đa chấn thương.

Nạn nhân được xác định là chị H. (33 tuổi, quê tỉnh Phú Yên).

Chị H. cho biết thời gian qua, chị từ Phú Yên đến Đắk Lắk làm thuê. Khoảng 10 giờ ngày 2-1, trong lúc chị đang đi mót cà phê thì không may bị trượt chân rơi xuống giếng sâu.

Hiện chị H. đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) để điều trị.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

null