Đắk Nông: Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy địa bàn huyện Krông Nô; bắt giữ 5 nghi phạm, thu giữ 1 kg ma túy đá.

Giàng A Sử tại cơ quan Công An. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP
Giàng A Sử tại cơ quan Công An. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP
Ngày 5.4, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa triệt phá một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại địa bàn H.Krông Nô, bắt giữ 5 nghi phạm, thu giữ 1 kg ma túy đá.
Vào khoảng 10 giờ ngày 28.3, tại địa bàn xã Quảng Phú, H.Krông Nô, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an H.Krông Nô bắt quả tang Giàng Thị Mỵ (41 tuổi, trú tại H.Vân Hồ, tỉnh Sơn La) và Giàng A Sử (26 tuổi, trú tại H.Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi vận chuyển và bán trái phép chất ma túy cho Giàng Thị Vua, (xã Quảng Phú, H.Krông Nô).
Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 1 kg ma túy đá cùng một số vật dụng liên quan.
Bước đầu các nghi phạm khai nhận ngoài việc bán 1 kg ma túy đá cho Giàng Thị Vua, trước đó, Mỵ còn bán 2 bánh heroin cho Giàng A Sùng (19 tuổi, trú tại H.Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) và Giàng A Mua (21 tuổi, trú tại H.Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).
Tối cùng ngày (28.3), Giàng A Sùng và Giàng A Mua bị bắt  tại địa bàn H.Ea Súp.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự Giàng Thị Mỵ, Giàng A Sử, Giàng Thị Mua, Giàng A Sùng, Giàng A Vua để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các nghi phạm liên quan theo quy định của pháp luật.
Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null