Đắk Nông: Nam thanh niên bị đâm tử vong ngay trước hiên nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang ngồi hút thuốc trước hiên nhà, một thanh niên ở Đắk Nông bị đánh hội đồng, bị đâm dẫn đến tử vong.
Ngày 23.3, lãnh đạo xã Nghĩa Thắng (H.Đắk R’lấp, Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đánh nhau dẫn đến chết người. Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 22.3, tại thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng; nạn nhân là nam thanh niên, 32 tuổi.
Trước đó, Lê Hồng Văn (39 tuổi, thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng) có mâu thuẫn với Lê Nguyên Thức (32 tuổi, trú tại thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng) và dẫn đến xô xát.
Sau đó, Văn gọi điện cho Trương Đình Khai Trí (30 tuổi, trú xã Nghĩa Thắng), Đỗ Văn Tuân (36 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (22 tuổi) và một người tên Trí (cùng trú xã Đạo Nghĩa, H.Đắk R'lấp) để hỗ trợ đánh Thức.
Nhận được tin, Trương Đình Khai Trí mang theo 1 con dao, cùng các nghi can còn lại chạy lên ngã ba thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng. Tại đây, gặp Thức đang ngồi hút thuốc trước hiên nhà, nhóm này xông vào ẩu đả. Lúc này, Trí cầm dao đâm Thức 1 nhát vào ngực trái, rồi cả nhóm bỏ về.
Thức được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong khi chưa đến bệnh viện. Các nghi can liên quan đến vụ việc cũng đã ra đầu thú. Hiện lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận, điều tra và xử lý vụ việc.
Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.