Đắk Nông: Cướp 50.000 đồng xong còn bắt nữ nạn nhân cởi quần áo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 17.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Minh Châu để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Hoàng Minh Châu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Hoàng Minh Châu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 13.8, Hoàng Minh Châu (28 tuổi, trú xã Đắk R’la, H.Đắk Mil) đi xe máy từ Quốc lộ 14 đến khu vực thôn 4, xã Đắk R’la, H.Đắk Mil (Đắk Nông) thì thấy bà L.T.H. (49 tuổi, trú H.Đắk Mil) đang đi xe máy 1 mình cùng chiều phía trước. Thấy đường vắng, lại đêm tối, Châu nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.
Sau đó, Châu bám theo rồi ép sát và chặn đầu xe bà H. lại. Tiếp đó, Châu dùng nón bảo hiểm đánh bà H., ép nạn nhân phải đưa hết tiền. Quá sợ hãi, bà H. lấy hết số tiền trong người, được 50.000 đồng, đưa cho Châu.
Lấy tiền xong, Châu yêu cầu bà H. cởi quần áo. Bà H. chống cự, hai bên giằng co thì có người đi xe máy tới, bà H. liền tri hô, Châu bỏ xe máy lại và chạy vào rẫy cà phê trốn thoát.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an H.Đắk Mil vào cuộc điều tra, đến sáng 14.8, lực lượng Công an H.Đắk Mil đã bắt giữ được nghi can.
Hoàng Minh Châu từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản và mới mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2020. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đang xử lý nghi can cướp tài sản theo quy định pháp luật.
Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.